Bình luận câu "Trên đường đời, hành lí của con người mang theo là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng" (Maiacopxki​)

DÀN Ý

* Giải thích:

- Hành lý: đó là hành trang, là những thứ, những điều thiết yếu mà con ngừoi cần phải mang theo bên mình.

- Lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng: là 2 phẩm chất của con người.

+ Lòng kiên nhẫn: nhẫn nại, chờ đợi những điều đang đến và sẽ đến - những điều có ích cho bản thân, cho xã hội. Kiên trì và nhẫn nại. Là đức tính mà mỗi người luôn có để làm nấc thang cho mình đi đến với thành công.

+ Tính chịu đựng: nhẫn nhịn, chịu đựng những điều có thể rằng bản thân không muốn; và cũng có thể là dung hòa giữa cái này hay cái kia, giữa lý trí và hành động.

lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng

=> Trên đường đời, mỗi người nên luôn phải mang theo cho mình lòng kiên nhẫn, biết trông mong, chờ đợi, hi vọng vào những điều tốt đẹp, đang và sẽ đến; phải biết chịu đựng những khó khăn trên con đường đến với thành công, cũng có thể vì biết chịu đựng mà con người ta có thể có được lòng kiên nhẫn, và cũng vì kiên nhẫn nên phải có tính chịu đựng => bổ sung cho nhau.

* Quan điểm:

- Có thể sẽ có nhiều điều mà con người ta nên mang theo trên đường đời, nhưng như Mai-a-xcốp-ki nói là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng chính là 2 thứ mà ta cần phải mang theo.

- Nếu như có lòng kiên nhẫn thì sẽ như thế nào, có tính chịu đựng thì sẽ ra sao? Hai điều đó khi ta cùng có thì sẽ có tác dụng nhiều hơn ntn nào khi nó đứng tách biệt hoặc ko tồn tại trg bản thân mỗi người?

- Khẳng định rằng câu nói đó đúng và mỗi người cần phải biết rèn luyện cho mình có cả kiên nhẫn và chịu đựng để mang đi trên hành trình của mình.

Leave a Reply