"Chìa khóa nhiệm mầu bước vào đời là lòng kiên nhẫn". Em hãy bàn luận về ý kiến đó

Đường đời bằng phẳng hay quanh co, dễ hay khó? Thời cắp sách hồn nhiên và trong trắng, mỗi chúng ta thường tự hỏi mình như vậy. Yếu tố nào, nhân tố nào đem lại thành công, khi bước vào đời, ta luôn luôn tự hỏi mình như vậy, nhất là những lúc vấp ngã hay đứng trước mọi thách thức khó khăn.

Có ý kiến cho rằng: "Chìa khóa nhiệm mần bước vào đời là lòng kiên nhẫn". Thật có nhiều lí thú.

Lòng kiên nhẫn

Thế nào là chìa khóa nhiệm mầu? Thế nào là lòng kiên nhẫn? - Nhiệm mầu (mầu nhiệm) có nghĩa là tài tình đến mức như có phép lạ, không thể hiểu được bằng lẽ thường. Chìa khóa nhiệm mầu là chìa khóa kì lạ có thể mở toang mọi kho tàng bí mật, mọi kho báu mà những chìa khóa bình thường không tài nào mở được. Lòng kiên nhẫn là tinh thần kiên trì, bền bỉ, không nản lòng trước mọi khó khăn, thách thức khi làm việc, hành động.

Câu nói trên đây, qua hình ảnh ẩn dụ "chìa khóa nhiệm mầu' tác giả đã ca ngợi sức mạnh vô cùng to lớn của lòng kiên nhẫn giúp mọi người niềm tin bước vào đời.

Tại sao "Chìa khóa nhiệm mầu bước vào đời là lòng kiên nhẫn"? - Đường đòi đầy thách thức khó khăn. Con đường học hành, con đường lao động mưu sinh, ... không dễ dàng, thuận lợi bao giờ, mà mỗi con người như một khách bộ hành phải vượt qua bao núi cao đèo cao, sông sâu biển cả. Phải trải qua nhiều thiên tai nắng lửa mưa chan, có lúc phải trải qua thời chiến tranh loạn lạc. Vì thế, thi tiên Lí Bạch đời Đường (Trung Quốc) phải thốt lên: "Hành lộ nan! Hành lộ nan!" Trên đường đời lại còn có nhiều cám dỗ mê hoặc con người, đủ "ma đưa lối, quỷ đưa đường", trong đó có con đường danh lợi làm cho bao người chìm sâu vào vực thẳm!

Trên đường đời đi tới tương lai cần có lòng kiên nhân. Lòng kiên nhẫn tạo nên niềm tin, sức mạnh cho các thư sinh ngày xưa "thập niên đăng hỏa, nấu sử sôi kinh" để thực hiện ước mơ đề tên lên bảng vàng, được vinh quy bái tổ "võng anh đi trước, võng nàng theo sau".

Hàng triệu triệu nông dân phải thức khuya dậy sớm, bền bỉ cần cù đội nắng tắm mưa, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cấy cày vất vả mới có thể tạo nên những mùa vàng bội thu, đem lại những bát cơm đầy dẻo thơm cho mọi người mọi nhà no ấm, mới sản xuất được nhiều triệu tấn gạo xuất khẩu:

Cánh đồng ta năm đôi ba vụ,

Trâu với người vất vả quanh năm.

Cô cậu học sinh bé nhỏ dưới mái trường, cô công nhân, anh thợ mỏ, người chài lưới trên sông trên biển, chú kĩ sư cầu đường, cô bác sĩ trong bệnh viện, thầy cô giáo trong nhà trường, ... ai ai cũng phải có lòng kiên trì, có tinh thần lao động bền bỉ sáng tạo, tinh thần cần cù siêng năng học tập. ''Kiến tha lâu mới đầy tổ", "Nước chảy đá mòn", "Có công mài sắt có ngày nên kim", đó là những câu tục ngữ nêu lên bài học sâu sắc lòng kiên nhẫn.

Người chiến sĩ cách mạng bị quân thù đày đọa trong ngục tối, bị tra tấn, bị cùm kẹp, bị đói rét, nhưng lòng kiên trì, nhẫn nại đã tạo nên ý chí và sức mạnh tinh thần để vượt qua:

"Kiên trì và nhẩn nại

Không chịu lùi một phân

Vật chất tuy đau khổ

Không nao núng tinh thần"

(Nhật kí trong tù - Hồ Chí Minh)

Qua đó, ta càng thấy rõ: kiên nhẫn là chìa khóa nhiệm mầu cho ta mở toang mọi kho báu, giành nhiều thành quả tốt đẹp.

Trái lại, nếu nản lòng, thiếu bản lĩnh, thiếu ý chí, hoặc ngồi than thân trách phận, hoặc ngồi há miệng chờ sung, hoặc ngồi cầu Trời khấn Phật, ... thì sẽ thất bại, sẽ đói rét, khổ sở.

Đầu thế kỉ XX, nhà giáo, nhà văn Nguyễn Bá Học từng nhắc nhở học trò: "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông". Sau này nhẩm lại câu văn ấy, ta càng thấy thấm thía.

Tự tin bước vào đời

Tóm lại, lòng kiên nhẫn là một trong những tính tốt mà tuổi trẻ chúng ta phải rèn luyện, tu dưỡng để tạo nên tính cách, phẩm chất của con người mới.

Con đường học hành của tuổi trẻ rất dài, 10 năm, 15 năm, 20 năm, ... nếu không thông minh, nếu không cần cù siêng năng, không kiên nhãn bền bỉ thì làm sao có thể bước vào giảng đường Cao đẳng, Đại học?

Suy nghĩ về câu: "Chìa khóa nhiệm mầu bước vào đời là lòng kiên nhẫn", ta hãy cùng nhau ôn lại vần thơ sau đây của Bác Hồ kính yêu:

Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên.

(Khuyên thanh niên, 9 - 1950)

Leave a Reply