Chứng minh chân lí trong bài thơ: "Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên"

Nhắc đến thanh niên, ta sẽ nghĩ đến những con người trẻ tuổi, khỏe mạnh và giàu nhiệt huyết. Họ không chỉ là những nông dân hiền lành chân chất ngày nagỳ làm việc để có từng bát cơm hạt gạo, hay những người lính gan dạ can đảm dám băng mình qua lửa đạn để chiến đấu bảo vệ tổ quốc, mà họ còn là những chủ nhân tương lai, là rường cột vững chắc cho nước nhà mai sau. Nhìn thấy tầm quan trọng của thanh niên như vậy nên trong một lần nói chuyện với họ, Hồ Chí Minh đã tâm sự:

"Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”

Vậy lời tâm sự cảu Hồ Chí Minh có dụng ý ra sao, bài viết sau đây sẽ phân tích rõ vấn đề đó.

Chỉ sợ lòng không bền

Đọc một lượt bốn câu thơ, ta có thể hiểu “việc” ở đây là công việc, còn “khó” là khó khăn, vất vả, cực nhọc. Còn “lòng”, có thể hiểu đơn giản là ý chí,, sự kiên trì, bền bỉ của mỗi người.”đào núi”, “lấp bể” ở đây tượng trưng cho những công việc khó kắhn, tưởng chừng không thể làm được hoặc phải mất rất lâu, rất nhiều công sức mới có thể.Tóm lại, bốn câu thơ đựơc hiểu như sau : Không có vuiệc gì là khó khăn cả mà chỉ e người làm không quyết tâm, không hết sức. Bất kỳ công việc gì, khó khăn vất vả đến đâu đi nữa nhưng đã có lòng quyết tâm thực hiện, ý chí không đổi, chí hướng không rời thì “kẻ thù nào cũng chiến thắng, khó kăhn nào cũng vượt qua”.

Theo mình nghĩ thì bốn câu thơ đó hoàn toàn đúng. Ví như câu chuyện của cậu bé Ký, cậu bị tật nguyền đôi tay từ bé, nên mọi sinh hoạt hằng ngày dù là đơn giản nhất nhưng đối với cậu cũng là một khó khăn. Trong hoàn cảnh đó không biết bao lần cậu bé đã gục ngã trước số phận nhưng cậu vẫn không khuất phục. Bằng chính ý chí và nghị lực cộng với lòng quyết tâm cảu mình, cậu đã không những làm được mà còn đi học được nữa. Hơn thế cậu còn học rất giỏi khiến mọi người chúng ta, ai ai cũng phải cảm phục. Một ví dụ khác là chính dân tộc Việt Nam chúng ta, một dân tộc nhỏ bé, trong ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã gặp phải biết bao kẻ thù, từ nhữung kẻ thù phương Bắc khổng lồ như Hán Đường Tống Nguyên Minh Thanh cho tới các kẻ thù Tây phương với trang bị hiện đại, vũ khí tốt tân như Pháp, Hoa Kỳ nhưng dân tộc Việt Nam nhỏ bé kia , bằng chính sức lực bé nhỏ cuả mình đã khiến mọi kẻ thù run sợ, bảo toàn được độc lập tự do cả quốc thổ Việt Nam dù nhỏ bé nhưng ý chí của dân tộc đó lại lớn vô cùng tận

Một minh chứng rõ nét nữa trong thời đại mới hiện nay là công trình hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, một việc làm tưởng chừng như không thể nhưng đã trở thành có thể. Tóm lại lời dạy của Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng. Nhưng đó là ý, còn dụng ý thực sự đối với thanh niên là gì?

Sẽ không phải là ngẫu ý khi mà Hồ Chí Minh đã dạy thanh niên bốn câu đó .Ngẫm nghĩ lại ta sẽ thấy, trong cuộc đấu tranh trường kỳ giải phóng dân tộc, thanh niên đóng một phần công sức rất lớn. Nhờ có họ, ý chí quyết tâm chiến thắng kẻ thù, bằng mọi giá bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Biết bao nhiêu người trai trẻ, nhữung than niên ưu tú của tổ quốc đã sẵn sàng hy sinh một phần thân thể hay chấp nhận ngã xuống, nằm lại mảnh đất thân yêu quê nhà đất tổ để một lòng Vị Quốc Hy Sinh. Họ có lẽ chỉ là nhữung người con bình thường của tổ quốc, ra đi từ những nơi:

“Quê hương anh nước mặn đồng chua

Làng tôi ngèo đất cày trên sỏi đá…”

Không có việc gì khó

Vì nước, vì lý tưởng cao đẹp dù biết con đường phía trước đầy chông gai nhưng với sự kiên cường hiếm có, họ đã

“đào núi và lấp bể

Quyết chí ắt làm nên”

Có lẽ ai cũng đã biết đến ngọn lửa “mãi mãi tuổi hai mươi_Đỗ Cảnh Thạc” hay “nhật ký Đặng thùy Trâm”, họ tượng trưng cho thanh niên Việt Nam thời kỳ lửa khói hào hùng trong lịch sử dân tộc cùng với ý chí lòng quyết tâm kiên trì khiến ai cũng phải nể phục.. Nhũng gì họ để lại cho thanh niên ngày nay là một tấm gương ngời sáng đáng để chúng ta học tập và noi theo, tiếp bước họ.

Tiếp bước cha ông và các bậc tiền bối đi trước với lời dạy ngà đời của Hồ Chí Minh, thanh niên ngày nay đã có những khởi sắc đáng kể.

Là cột của nước nhà trong thời đại mới, họ không những ngày càng hoàn thiện bản thân mà cố công chinh phục những thử thách mới đặt ra trước mắt.Khó khắn thửu thách của cuộc sống mới gấp nhiều lần những gì họ đã có được nhưung abừng lòng kiên trì của mình, họ không tin không thể chinh phcụ đựơc. Và thựuc tế đã chứng minh điều đó. Như con đường hầm xuyên lòng núi Hải Vân, những cây cầu cao to hoành tráng như Mỹ Thuận, Thuận Phước nối đôi bờ xa cách. Xưa ia ông lái đò cật lựuc chèo đò vượt gầm vượt thác trên dòng Đà Giang hung tợ thì nagỳ nay, một đập thủy điện sững sững ấn ngữ ngang sông để nagỳ nagỳ cung cấp hàng chục tỉ kilôóat điện cho công cuộc xây dựng đất nước. sức thanh niên trai trẻ thật vô tận.

Rồi những cuộc thi đấu quốc tế, nhu đội tuyển Robocon nhiều lần dành giải tại các nước, đến các cuộc thi toán học, đoàn Việt Nam với những thanh niên ưu tú được dánh giá cao

Leave a Reply