Chứng minh rằng: "Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có."

Mở bài:

Không một ai có thể kể hết vai trò của văn chương đối với mọi mặt trong cuộc sống của mỗi cá nhân hay một tập thể, nhưng có thể nói văn chương mang lại cho chúng ta sự yêu thương giữa con người với con người và xây dựng cho chúng ta cách để thể hiện tình yêu của mình, điều đó được thể hiện qua ý kiến sau:"Văn chương..."

Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có

Thân bài: 

Sống vội vàng, gấp gáp, yêu cái đẹp, cái tự nhiên nhất của đất trời trong Vội vàng của Xuân Diệu giúp cho mỗi chúng ta nhận ra rằng cần quý trọng thời gian, trân trọng những gì ta đang có và yêu hết mình vì tuổi trẻ, điều đó đã truyền động lực cho các bạn trẻ khi đọc được bài thơ này mà sống có ích và sống là để yêu thương. Cũng trong Xuân Diệu ta biết được vì sao tình yêu lại khó định nghĩa đến thế, nó trao cho mỗi chúng ta cái cảm giác khát khao được yêu, được trân trọng tình yêu. Hay trong tự tình của Hồ Xuân Hương ta lại thấy cái khao khát trong hạnh phúc hay tình yêu  của người con gái nó mạnh mẽ nhưng cũng không thể thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đó. Văn chương thể hiện, nói lên cái tâm trạng, tình cảm mà chúng ta đang trải qua. 

Đọc những bài văn hay những bài thơ về tình yêu thương giữa con người với nhau giúp chúng ta hiểu được cái trân quý của tình người. Văn chương đa dạng đều mang lại cho người đọc những cảm xúc và tâm trạng khác nhau. Ý kiến trên là đúng đắn khi đã nêu lên điểm chú ý mà ai trong số chúng ta khi cảm nhận văn chương đều có thể hiểu được. 

Kết bài:

Nêu lại ý kiến trên và bài học em rút ra được.

Leave a Reply