Đã có lần bạn cùng bố mẹ (hoặc anh, chị) đi thăm mộ người thân trong ngày lễ, Tết. Bạn hãy viết bài văn kể về buổi đi thăm mộ đáng nhớ đó

Người Phương đông nói chung và người Việt nam nói riêng vốn rất coi trọng nghĩa tình, sống coi trọng ân đức chết coi trọng nghĩa tình. Cứ mỗi độ xuân về mọi người không quên đến phần mộ tổ tiên ông bà để thắp hương tưởng nhớ.

Trước đây, em chỉ biết lễ tảo mộ qua lời kể của ông bà, qua các tác phẩm văn học như đoạn trích "cảnh ngày xuân". Rất may mắn là vào mùa xuân năm vừa rồi em có dịp về quê ngoại ăn tết sẵn đó em được ba mẹ dẫn đi tảo mộ. Với em đây là một kỉ niệm sâu sắc đáng nhớ.

Cứ mỗi độ xuân về mọi người không quên đến phần mộ tổ tiên ông bà để thắp hương tưởng nhớ

Em thường nghe ba mẹ kể về ông bà cố, ông bà sống rất hiền lành, luôn yêu thương con cháu. Mỗi lần nghe mẹ kể em kể thấy xúc động và thương ông bà thật nhiều, em ao ước được một lần đến thăm ngôi bộ của ông bà. Cuối cùng điều ước của em đã thành sự thật, em còn nhớ như in hôm đó là ngày 29/12 âm lịch ba mẹ em chuẩn bị rất chu đáo cho buổi tảo mộ. Mẹ mua đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho buổi tảo mộ như: nhang, đèn, hoa, quả, bánh trái... ba còn dặn em phải ăn mặc thật kín đáo mới được đi thăm mộ. Em liền hỏi ba:" Ba ơi! tại sao lại phải ăn mặc kín đáo ạ?". Ba nhìn em mỉm cười và nói:" Khi người ta chết chỉ còn phần xác, phần hồn thì sống ở thế giới bên kia, mỗi năm ta đến thắp hương là tưởng nhớ là để an ủi vong linh của người đã mất, cầu mong họ linh thiêng phù hộ cho gia đình được bình yên, hạnh phúc."

Vì nghĩa trang cách nhà ngoại không xa, nên mọi người cùng nhau đi bộ. Sẵn đó em có dịp quan sát cảnh vật cũng như không khí đón tết ở làng quê. Bầu trời mùa xuân trong xanh,những bông hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời. Mấy cây mai vàng trc ngõ nhà ai cũng được chăm sóc kĩ lưỡng, trang trí thêm những dây đèn tỏ sáng rực rỡ vào ban đêm, trrên đường người qua lại tấp nập, họ mua đồ, sắm sừa những vật dụng còn thiếu để đón tết

Leave a Reply