"Đừng để tiếng ồn của người khác làm che khuất tiếng nói bên trong bạn" (Steve Jobs). Nêu suy nghĩ của em về câu nói này

DÀN Ý

Giải thích

- Tiếng ồn là những âm thanh không mong muốn xảy ra, hay còn gọi là tạp âm, gây khó nghe cho người khác.

=> Đừng để những lời nói, đánh giá của những người khác làm suy nghĩ của bạn bị ảnh hưởng, khiến bạn quan tâm

Đừng để tiếng ồn của người khác làm che khuất tiếng nói bên trong bạn

Bình luận:

- Trong cuộc đời, mọi thứ của chúng ta là do ta tạo ra, vì vậy chúng ta chỉ cần làm những điều mà chúng ta thích và ước mơ (tiếng nói trong lòng).

=> Cho dù mọi người nói gì về chúng ta, đó cũng chỉ là quan điểm của bản thân họ mà thôi

=> Đừng để họ quyết định thay bản thân chúng ta, đừng quên tiếng nói trong con tim ta đang gào thét điều gì

=> Phải để bản thân tự lựa chọn

- Sống trên đời, đi đâu cũng sẽ có những người phản đối và ủng hộ chúng ta

=> Sống thực với bản thân, đừng để trong lòng những sự phán xét của họ về chúng ta, bởi đó là cuộc đời của chúng ta, do chúng ta lựa chọn

=> Không phải làm theo người khác với mục đích làm hài lòng người khác

-Phải tích lũy kinh nghiệm của bản thân, đừng chỉ biết ỷ lại theo ý kiến của người khác

=> Trở nên mạnh dạn, đứng đắn, có mục tiêu rõ dàng

- Tự lựa chọn thứ mình muốn, đừng để ý kiến sai lầm quấy nhiếu đến suy nghĩ của chúng ta

=> Can đảm đi theo tiếng nói con tim, xác định được những thứ chúng ta cần,còn cái khác chỉ là "yếu tố" nhỏ, không đáng bận tâm cho lắm.

=> Vui vẻ, không chờ đợi sự tán thành của người khác.

Kết luận

Trong cuộc đời, không phải thứ gì cũng có thể chiều theo người khác, mà phải tự nắm bắt lấy cơ hội, tự quyết định

Leave a Reply