Em hãy tả lại mùa hè vừa qua của em

Mỗi mùa hạ tới, lòng tôi lại nôn nao, nhớ lại kỉ niệm tuổi thơ, mỗi khi được về quê, được chơi với đám trẻ mục đồng, và nhất là lại được ăn những que kem mát lạnh từ chú bán kem.

Mùa hè vừa qua của em

Trưa hè oi bức, đám trẻ lim dim ngủ trông như thật. Ấy vậy mà chỉ cần một tiếng rao thật to: “Kem mút đây! Ai kem mút đây!” Là chúng bật dậy, ù chạy ra ngoài mà không sợ bố mẹ, cũng chẳng bị ai ngăn cấm. Từng lớp, từng lớp những đứa trẻ vây quanh chú bán kem và chiếc thùng xốp đã cũ đựng đầy những cây kem mát lạnh. Cái tay của những đứa trẻ nhấp nhô cầm tờ giấy bạc hai nghìn. Những đứa trẻ đến muộn cũng cố lách qua, mồn lua láu: “Cho cháu cái sô cô la!… Cho cháu cái sữa dừa!…” Chiếc hộp xốp được mở ra, bên trong là một thế giới mát lạnh và dịu ngọt. Muốn có bao nhiêu cũng được. Chẳng mấy chốc, chiếc hộp xốp đựng đầy ắp kem mà bây giờ thì rỗng không.

Mua được những cây kem mà chúng thích, cả đám trẻ kéo nhau ra lũy tre làng, ngồi thanh thản với những cái kem mát lạnh. Nhìn chúng an sao mà buồn cười quá! Lâu lâu mới dám cho lên miệng mút một lần làm kem chảy ướt hết tay. Cũng phải thôi. Chả đứa nào muốn ăn hết trước mà nhìn bạn ăn lại thòm thèm. Còn có đứa cho bạn cắn một miếng, và tất nhiên, nó cũng phải cắn lại một miếng đế trả công. Ăn xong là cả lũ lên bờ đê thả diều. Nhìn những cánh diều bay bổng lên cao, có cái lại quay mòng mòng dưới đất làm bọn nó phá lên cười. Tôi thấy bọn trẻ thật hồn nhiên, trong sáng. Tôi thấy mình như được bay bổng trên cõi tiên, hoàn toàn thoát khỏi những thành phố ầm í và căng thẳng.

Cũng chính nhờ đám trẻ đó mà tôi dành tình cảm cho mùa hè nhiều nhất. Mùa hè không đơn giản là mùa hè. Nó còn là mùa của tình bạn, của những que kem thơm mát, của những cánh diều tuổi thơ.

Leave a Reply