Em hãy tả mùa hè vừa qua của mình

Năm nay một mùa hè tuyệt vời. Thời tiết dìu dịu với những tia nắng vàng tươi hay những cơn mưa rào mát rượi. Với thời tiết như vậy thì không thể không đi du lịch được. Gia đình em đã đi nghỉ mát tại Nha Trang.

Em hãy tả mùa hè vừa qua của mình

Ngồi trên tàu tới Nha Trang phải mất hơn một ngày. Nhưng em lại được thưởng thức cảnh đẹp của nhiều vùng quê thanh bình và yên tĩnh. Sau khi tới nơi, gia đình em đã ngủ một giấc ngon. Sáng hôm sau, mọi người đi tắm bùn. Được ngâm mình trong thứ bùn khoáng trơn và sạn khiến ta có cảm giác thoải mái, dễ chịu. Buổi chiều, cả như đi bơi ở công viên trượt nước Phù Đổng. Trượt nước là vui hết ý luôn. Ngày tiếp theo, chúng em đi ra chơi tại đảo Vinpearl. Đi Vinpearl bằng cáp treo, em có thể nhìn thấy bờ biển xanh biếc, lóng lánh dưới ánh mặt trời như tấm vải kim tuyến màu lam. Tới đảo, em được xem thế giới dưới nước, ăn ẩm thực và chơi tàu lượn. Nhưng thú vị nhất, chính là đi trượt ống nước ở bể bơi, hay thả người trên dòng sông lười. Tuy vậy, không có gì có thể hay bằng máng trượt gia đình. Cả nhà em ngồi trên cái phao to và trượt theo những đường ngoằn ngoèo vui nhộn. Sau hôm đó, mọi người lên máy bay về nhà. Kỳ nghỉ mát đó là kì nghỉ tuyệt nhất.

Những ngày hè còn lại, em tận dụng để vừa ôn tập bài vừa chơi với các bạn. Chúng em thường chơi đuổi bắt dưới bóng cây bàng lớn ở đầu làng. Nhiều lúc em ngồi dưới gốc cây, tận hưởng làn gió hiu hiu, tiếng chim hót véo von và hương thơm của hoa thoang thoảng qua tiếng xào xạc của lá. Mỗi lần như vậy em đều cảm thấy thật sảng khoái, thật tuyệt!

Dù mùa hè sắp qua, nhưng hình ảnh của mùa hè tuyệt nhất sẽ không bao giờ biến mất trong tâm trí em.

Leave a Reply