Em hãy tìm câu văn về cách đọc và thưởng thức bài thơ hay trong văn bản Tiếng Nói Của Văn Nghệ của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Nêu cách hiểu của em về câu văn đó. Em hãy chứng minh qua 1 bài thơ ở học kì 1 và bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ

GỢI Ý

“Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho người đọc sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng”.

- Người sáng tác với những tâm tư, tình cảm mà thổi hồn mình vào các tác phẩm nghệ thuật thông qua quá trình sáng tạo nghệ thuật. Đó là sự chắt lọc tinh tế trên "hành trình đi tìm hạt ngọc" hay "thứ vàng mười đã qua thử lửa". Tâm hồn đó được dung dưỡng bởi những cung bậc tình cảm và được bộc lộ qua tài năng của các tác giả

Cách đọc và thưởng thức bài thơ hay

- Sợi dây như cầu nối bắt liền giữa mạch cảm xúc, chiều sâu tư tưởng của người viết như một quan niệm sống, một triết lí sống với bạn đọc. Đó có thể coi là sự đối thoại nhân sinh ..Bởi lẽ,văn học và cuộc sống là những vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người, vì vậy suy cho cùng, dưới hình tượng nghệ thuật, thể tài, cách xây dựng truyền tải tư tưởng, bạn đọc cùng đối thoại, giải mã những ẩn dấu tư tưởng mà người nghệ sĩ gửi gắm cũng giống như nguyên lí tảng băng trôi của Hemingway .

~> Giá trị của văn học và sự tiếp nhận văn học

- Trong Mùa xuân nho nhỏ, người nghệ sĩ mang tâm hồn, tâm tư muốn tận hiến và truyền tải thông điệp sống đến độc giả

Leave a Reply