Hãy nêu suy nghĩ của em về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách

I. Mở bài:

Giới thiệu vấn đề

Sách là người bạn vô cùng than thiết đối với con người. sách mang lại cho ta vô vàng kiến thức mà chúng ta không thể biết trong cuộc sống thường ngày. Sách còn là ngọn đèn sang bất diệt soi sang cho con đường tri thức của mỗi chúng ta. Em rất thích đọc sách, e thường đọc những rất nhiều sách. Những cuốn sách này dạy em cách sống tốt, cách làm người. sau đây em sẽ giới thiệu rõ hơn về lợi ích của việc đọc sách cho mọi người hiểu thêm.

đọc sách

II. Thân bài

1. Sách là một kho tàn kiến thức vô tận nên ta phải xem sách là một người bạn than thiết

- Có rất nhiều loại sách khác nhau, mỗi loại sách có một lĩnh vực và một kiến thức khác nhau

Ví dụ:

+ Sách văn: có nhiều tác phẩm văn học sẽ giúp ta biết roc hơn về thế giới về con người

+ Sách sử: giúp ta biết nhiều hơn về lịch sử, về quá trình hình thành và đấu tranh của loài người

+ Sách giáo khoa: có những bài học bổ ích, giúp ta hoàn thiện bản than hơn

2. Con người sẽ ra sao nếu thiếu sách

- Nếu thiếu sách con người sẽ rất vô vị và nhàm chan

- Con người sẽ bị thiếu kiến thức và hiểu biết một cách trầm trọng

- Con người sẽ bị thụt lùi so với xã hội hiện đại ngày nay

- Sẽ không còn thứ gì dược lưu lại cho thế hệ mai sau

- Bóng tối sự dốt nát sẽ bao trùm lên con người

=>Sách rất cần thiết cho mỗi người chúng ta.

3. Bên cạnh những cuốn sashc tốt thì cũng có những cuốn sách xấu

- Bên cạnh những cuốn sách tốt thì cũng có những cuốn sách nhảm nhí, vô bổ

- Những cuốn sách không phù hợp với lứa tuổi hay những cuốn sách đồi trị sẽ rất hại với con người

- Chúng ta phải biết lựa chọn sách mà đọc để tránh lệch lạc

4. Bảo quản sách

- Luôn giữ gìn sách

- Thật sự trân trọng sách

- Tìm tòi, học hỏi những cuốn sách mới, lạ

- Xem sách là một người bạn lớn

III. kết bài

- Khẳng định vai trò của sách

- Luôn giữ gìn và tôn trọng sách

Leave a Reply