Hãy tả lại quang cảnh một buổi lễ lớn của trường em đã tổ chức trong năm học (như ngày 20-11, ngày khai giảng.....)

Năm nào trường em cũng tổ chức ngày 20 tháng 11. Nhưng có lẽ năm nay nhộn nhịp, đông vui hơn những năm trước, vì năm nay chúng em đã lớn đã biết viết những lời chúc hay dành cho những thầy cô giáo.

Ngày 20 tháng 11

Đúng 7h sáng hôm nay, chúng em đã có mặt tại sân trường để cùng các bạn kê ghế và vui hơn hết là được tham dự ngày lễ 20 tháng 11 cùng các thầy cô giáo và các bạn học sinh toàn trường. Mở đầu chương trình là thành phần chào đón các quý vị đại biểu và ban giám hiệu nhà trường. Sau khi Cô tổng phụ trách công bố kết quả học tập của học sinh trong tháng và các bạn học học sinh đạt giải viết chữ đẹp, giải cờ vua, cờ tướng… là phần văn nghệ do các bạn học sinh trong đội văn nghệ biểu diễn. Mở đầu chương trình văn nghệ là bài hát Những đóa hoa, những bài ca do các bạn học sinh lớp 4 biểu diễn. Có rất nhiều tiết mục hay nhưng em thích nhất là tiết mục cuối. Nhạc trong bài hát đó hay khiến cho mọi người ai cũng phải mê say va đứng lên lắc lư theo điệu nhạc. Các cô mặc váy xòe kèm những chiếc ô màu sanh, hồng xoay theo tiếng nhạc hòa nhịp với những bước chân, có khi đó là tiết mục hay nhất. Khi màn pháo giấy nổ lên, cả sân khấu như một vườn hoa nở rộ. Kết thúc chương trình, chúng em cùng hát vang bài hát: Em yêu trương em.

Đây là buổi lễ vui nhất mà em từng được dự. Đó là buổi lễ rất quan trọng đối với các thầy cô. Ngày 20-11- ngày nhà giáo Việt Nam cũng là ngày chúng em có thể tặng hoa các cô, viết những lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng cô và các em mong năm sau sẽ có một ngày nhà giáo vui hơn để chúc các cô các thầy mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trên con đường dạy học.

Leave a Reply