Hãy tả tấm một lịch treo tường nhà em

Tết năm nào nhà em cũng được công ty của bố tặng cho một quyển lịch mới. Năm thì bìa lịch in hình ông Thần Tài, bìa in hình con trầu, con cá,..... Nhưng trong tất cả những quyển lịch đó em thích nhất là quyển lịch in bìa hình ông Thần Tài của năm 2012.

Chao ôi quyển lịch mới đẹp làm sao! Bìa được làm bằng một loại giấy rất cứng, trên đó in hình ông Thần Tài mặc áo màu đỏ đang ôm lấy blog lịch. Blog lịch dài khoảng bốn mươi phân và rộng gần hai mươi phân. Tờ lịch được làm bằng một loại giấy đặc biệt vừa trắng vừa thơm một mùi quyến rũ, lại láng trơn như được quét một lớp dầu bóng. Nhìn kiểu cách của tờ lịch với sự trang trí rất nghệ thuật của nó, mới thấy được sự vượt trội cả về nội dung so với các tờ lịch của những năm khác. Tờ lịch của nhà em thật là phong phú! Tờ lịch nào cũng được chia ra làm hai phần. Phần trên là ngày và tháng được tính theo dương lịch, còn phía dưới là ngày và tháng được tính theo âm lịch. Ngoài ra tờ lịch còn có một dòng chữ ghi ngày hôm đó là tuần nào giúp em kiểm tra những kiến thức của tuần trước và xem tuần kế tiếp là gì để chuẩn bị bài mới. Mỗi ngày của một tuần lại được in một màu sắc khác nhau giúp cho tờ lịch nhà em thêm mới lạ và đẹp mắt. Quyển lịch nhà em còn có thêm một điều kỳ diệu nữa cơ: phía cuối blog lịch là hai trang lịch thu nhỏ của cả năm nhưng được in bằng chữ tiếng Anh và tiếng Trung Quốc cơ.

Tờ lịch nhà em

Ba mươi lăm tuần của một năm học sẽ trôi qua nhanh lắm! Mới ngày nào em còn là một cô bé lớp Một hay nũng nịu, khóc nhè. Vậy mà giờ đây em đã là một học sinh lớp Bốn, một đội viên rồi đấy. Thời gian trôi đi nhanh quá! Năm nào nhà em cũng được tặng lịch, thế mà giờ đây em mới hiểu được ý nghĩa của quyển lịch, của thời gian. Và đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa câu nói: "Thời gian trôi đi nhanh lắm, phải tranh thủ mà học con ạ" của mẹ em. Từ nay em sẽ hứa học tập và làm việc thật nhanh nhẹn, không để thời gian trôi đi một cách uổng phí.

Leave a Reply