Hãy tả về mùa hè đáng nhớ của em vừa qua

p>Thế là một mùa hè nữa lại sắp về, khi hè về các chùm hoa phượng nở đỏ rực một góc sân trường, phía bên kia là những chùm hoa bằng lăng cũng đua nhau khoe sắc. Hè có những tiếng ve râm ran với những cái nắng chói chang. Gốc cây bàng là nơi chúng tôi chia tay nhau.

Hè về, thế là chúng tôi phải xa nhau, xa mái trường, thầy cô. Chúng tôi tạm chia tay với những trang sách thơm tho, những trang vở trắng tinh, các trò chơi đá bóng, đuổi bắt…ở dưới sân trường. Đúng là nhanh thật đấy! Mới có từ ngày khai giảng năm học mới, chúng ta còn bỡ ngỡ khi gặp thầy mới, bạn mới… mà cho đến bây giờ đã là ngày tổng kết năm học đấy.

Mùa hè đáng nhớ của em

Mùa hè, chúng tôi được về quê thăm ông bà nội. Có những lúc tôi còn được bà kể chuyện cổ tích. Có những câu chuyện tôi đã nghe mãi vẫn không chán. Ở đây tôi còn được chơi bóng đá, câu cá…và những trò chơi thú vị khác với các bạn quanh xóm. Tôi thích nhất là khi câu được những chú cá cờ to lớn.

Mùa hè cũng là dịp để bố mẹ cho anh em tôi đi nghỉ mát. Khi đó, tôi có thể được đi tắm biển, đi bơi ở hồ trong khách sạn vào mỗi buổi sáng. Và tuyệt nhất là khi được thưởng thức món cua biển hấp. cái vị ngây ngây, ngòn ngọt ngon đến mê say. Có lúc tôi còn được đi thuyền cùng với mấy người bạn của bố tôi.

Tôi rất háo hức đón kì nghỉ hè này. Hy vọng mọi người trong lớp cũng vui vẻ như tôi. Hẹn gặp các bạn vào năm học mới.

Leave a Reply