Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 từ) bày tỏ suy nghĩ của bản thân về ý kiến sau: “Niềm tin vốn đã mong manh, đừng làm cho nó trở thành quý hiếm, khi bị mất rất khó phục hồi”

DÀN Ý

I. Mở bài: 

- Dẫn dắt về sức mạnh của niềm tin và vấn nạn về sự trường tồn của niềm tin

II. Thân bài:

1. Niềm tin là...?

- Niềm tin là một trạng thái tinh thần tồn tại trong ý chí của mỗi người, thường gắn liền với những cảm xúc tích cực, ước mơ, khát vọng về thành tựu tương lai.

- Niềm tin sẽ đưa con người ta từ vực thẳm tối tăm tiến lên phía trước, có thể cứu họ từ gục ngã mà vươn lên

Niềm tin vốn đã mong manh, đừng làm cho nó trở thành quý hiếm

- Niềm tin được kiến tạo từng chút một qua những tháng ngày lao động, học tập. Khoảng thời gian ấy tạo cho bạn những năng lực tri thức, kĩ năng sống và bạn sẽ làm được nhiều điều, trong đó có việc nhân cách bạn càng lúc càng hoàn thiện hơn để rồi kết thành niềm tin của bạn vào chính bạn, của mọi người vào chính bạn.

2. Sự mong manh và dần tan biến của niềm tin:

- Trong cuộc sống, không ai là chưa từng sa ngã nhưng giữ vững được niềm tin vào cuộc đời thì ít ai làm được.

- Niềm tin vốn rất mong manh, giữa việc sa lầy vào những cạm bẫy xã hội với việc vững tin vào cuộc đời thì dường như chỉ cách nhau một bức màn.

- Khi phải đối diện với những sóng gió, những thử thách cuộc đời, họ dễ dàng bị gục ngã rồi đánh mất niềm tin. 

=> Niềm tin dần trở thành món quà tinh thần xa xỉ đối với con người đương đại và dần tan biến khỏi cuộc sống này

- Bản thân của việc tạo dựng niềm tin phải trải qua một quá trình rất gian nan nên để giữ được niềm tin thì phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng nếu con người từ bỏ niềm tin, chọn cách bỏ trốn thì nó dần trở nên khan hiếm và thậm chí là vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể phục hồi lại được.

3. Liên hệ với bản thân:

Leave a Reply