Nghị luận: Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của mình trước cuộc vận động "nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"

1. Mở bài:

- Giới thiệu (xã hội phát triển luôn đòi hỏi con người có tài, có đức. Hiểu được điều đó, các bậ học sinh đã ra sức phấn đấu học tập tôt.Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhũng bạn không thực sự cố gắng...đó là điều đáng lo ngại...)

- Trình bày khái quát ý kiến bản thân về bẹnh thành tích trong thi cử

2. Thân bài:

2.1 - Giải thích thế nào là bệnh " thành tích" (học không cốt chất lượng mà chỉ cần điểm số..)

- Biểu hiện: học kém, ý thức kém+ lười học(kiểm tra quay cóp...)...vậy mà vẫn lên lớp, vẫn điểm cao chót vót...

2.2 - Nguyên nhân của bệnh thanh tích:

+ học sinh học kém nhưng vẫn mong có tiếng là" học giỏi"

+ thầy cô muốn có tiếng tăm là "thầy giỏi"

=> căn bệnh " thành tích" xuất hiên nhằm đáp ưng nhu cầu đó

2.3 - Hậu quả:

+ thầy cô " giúp" học sinh??? đó là đang hủy hoại tương lai của các em

+ học sinh thì đang hủy hoại tương lai của chính mình chỉ vì lười học, ham " tiếng tăm" hão

Nói không với Nnhững tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục

2.4 - Biện pháp: Hỡi các bạn trẻ học trước hết để cho mình, sau là để gia đình, xã hội cậy mong. Vậy các bạn biét mình cần phải lam gì chứ? chăm chỉ học tập "kiên trì là chìa khóa mở mọi cánh cửa thành công" đấy bạn à... hãy đi trên chính đôi chân của mình, có vậy những bước di của bạn mới vững chắc, mới tự tin và đáng tự hào biết bao...=>ban sẽ được khẳng định mình với XH ; bạn sẽ được đền đáp xứng đáng bằng sự tôn trọng của những người xung quanh; hơn hết tương lai của bạn sẽ là một mầu đỏ của sự chiến thắng... Còn gì hay hơn thế phải không nào???

3. Kết bài:

- Nêu cảm nghĩ của mình về bệnh "thành tích" trong thi cử...

- Rút ra bài học cho bản thân và kêu gọi mọi người nói không với bệnh "thành tích"

Tương lai do mình quyết dịnh, hãy sống ntn để không hổ thẹn với mình với bố mẹ...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, xứng đáng với lơì Bác" Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc VN có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quôc năm châu được hay không đó là nhờ phần lớn công học tập của các cháu" hãy quyết tâm đẩy lũi căn bệnh "thành tích"

"Cả thế giới là một phòng thí nghiệm cho những đầu óc ham học hỏi"

Leave a Reply