Nghị luận: Một số ý kiến cho rằng: "Giới trẻ ngày nay không biết ước mơ và không dám ước mơ". Trình bày suy nghĩ của em về vấn đề này

Tôi cũng không cần biết nó đã gây cho bạn bao nhiêu thất vọng. Nhưng mà cái ước mơ đó luôn trong tâm trí bạn thì nó có thể thành hiện thực. Chúng ta biết rằng nó rất khó khăn, chuyện này không hề dễ dàng.

Để theo đuổi ước mơ bạn sẽ đụng phải rất nhiều thất vọng, nhiều thất bại, nhiều đau đớn, nhiều khi bạn sẽ tự ngờ vực mình.

Có những khoảnh khắc tối tăm, bạn sẽ hét lên: Trời ơi, sao tôi lại phải chịu những chuyện này? Tôi chỉ muốn nuôi con thơ, mẹ già, tôi có muốn trộm cướp của ai đâu? Sao lại bắt tôi phải chịu những chuyện này?

Những ai đã nếm mùi cay đắng chớ vội bỏ ước mơ, khó khăn tới, nhưng không phải khó là khó mãi - khó khăn tới rồi sẽ đi, hết cơn khốn khó cùng cực sẽ tới hồi hanh thông.

Sự vĩ đại không phải là một sản phẩm to lớn, xa vời, siêu phàm mà chỉ vài người cá biệt có được, thực ra sự vĩ đại có mặt trong tất cả mọi người, chỉ cần tin rằng mình có được là được. Nhiều người cưới vợ, cưới chồng về, làm lụng nuôi ăn cả đời rồi chết, họ chẳng còn phát triển gì, chẳng còn tự hoàn thiện mình không đẩy bản thân mình tiến xa hơn. Rồi có nhiều người thích kêu ca phàn nàn mà chẳng chịu giải quyết vấn đề gì cả, nhiều người không bỏ công sức cho ước mơ của mình. Tại sao? Một là vì người ta sợ; Có khi sợ thua: "lỡ không được thì sao?”; Có khi sợ thắng “lỡ được rồi mà mình không kham nổi thì sao?”

Bạn không dám mạo hiểm, bạn dành quá nhiều thời gian với người khác, dành quá nhiều thời gian lấy cảm tình của người khác, bạn dành quá nhiều thời gian để xem người khác nghĩ gì, bạn biết về người khác nhiều hơn biết về chính mình, bạn đã nghiên cứu họ kỹ lưỡng, bạn muốn cư xử giống họ, bạn muốn được y chang như họ, cuối cùng để làm gì?

Giới trẻ ngày nay không biết ước mơ và không đám ước mơ

Bạn quá phí thì giờ vào họ và thành thử bạn chẳng còn biết chính mình là ai? Các bạn hãy dành thời gian ở một mình, muốn đạt được ước mơ thì bạn phải gạt đi những người vô tích sự ra khỏi cuộc đời bạn.

Đối với những người theo đuổi ước mơ, cuộc đời có ý nghĩa rất đặc biệt, khi trở nên chín chắn, bạn sẽ tự nhiên tách mình khỏi đám đông, bạn bắt đầu có một vẻ đặc trưng riêng, nếu cứ bám theo người khác, bạn chỉ là một kẻ a dua. A dua theo người khác thì dù bạn có giỏi mấy bạn cũng là kẻ a dua, nhưng nếu bạn là chính mình thì bạn sẽ là người giỏi nhất.

Bạn hãy tự xét lại đâu là giá trị của mình?

Người ta sẽ không hiểu bạn đâu. Người ta sẽ không đi theo bạn. Người ta sẽ không có tầm nhìn như bạn, hãy chuẩn bị tinh thần đi thì hơn, bạn là một giống loại khác với những người còn lại.

Bạn cần tìm kiếm và thu phục những người đầy tham vọng, những người bất khả chiến bại, những người ngang ngược, những người không cam chịu sống tầm thường, những người đang đi săn lùng những nhà vô địch để đi cùng. Những người nuôi sống ước mơ của họ chính là những người biết rằng: được hay không đều do mình cả, nếu bạn muốn thành đạt hơn nữa, nếu muốn có được những thứ chưa từng có, yêu cầu bạn phải đầu tư vào bản thân, đầu tư vào chính mình.

Đừng nhất thiết ai nói gì cũng nghe theo, sống ở đời bạn không phải là tù nhân của ai cả, ngay cả khi đã nếm trải nhiều hụt hẫng, thì thực lòng…bạn vẫn phải tin mình làm được, ngay cả khi không có ai tin, bạn vẫn phải tự tin vào bản thân. Đây là điều tôi tin, tôi dám chết vì nó, THẾ THÔI. Sự thể có ra nông nỗi nào, tôi cũng phải làm cho bằng được, tôi hiện thực hoá ý tưởng của mình, tôi muốn những thứ đó trở thành sự thật.

Nhiều người trong các bạn muốn vươn tới tầm cỡ cao hơn, muốn trở nên giàu có, muốn trở nên nổi tiếng, muốn trở nên quyền lực, tôi nói cho mà biết: các bạn đừng hòng tới đó được, các bạn đừng hòng đạt được điều đó nếu không chịu đầu tư vào bản thân mình.

Bạn hãy tìm đến tri thức, bạn dành thời gian cho bản thân, bạn hãy ở một mình, bạn bỏ ra 1 tiếng đồng hồ tự tìm hiểu mình. Khi bạn trở thành chính mình, thực hiện đúng sử mạng của mình, trở thành 1 người mà bạn thiết kế ra để trở thành. Khi bạn trở thành tách biệt, những điều bạn cần làm đó là: Nắm lấy chính mình và tách bản thân mình ra khỏi đám đông.

Tốt nhất, bạn hãy đến một nơi không có ai ưa bạn, hoặc không có ai thèm làm phiền bạn. Lý do? Vì lúc đó bạn khỏi công chiều theo ý họ nữa. Vì bạn đang cần tập trung, bạn đang muốn vươn tới tầm cỡ cao hơn. Bạn phải đầu tư vào đầu óc mình.

Nếu bạn vẫn còn nói về ước mơ, nếu bạn vẫn còn nói về mục tiêu, mà vẫn chưa làm gì cả thì BẮT ĐẦU LÀM ĐI.

Bạn có thể khiến cha mẹ tự hào, họ hàng tự hào, bạn bè tự hào, bạn có thể lay động hàng triệu người và thế giới sẽ thay đổi vì bạn, đừng để ai lấy đi ước mơ của mình.

Có khi ta bị từ chối, bị nói KHÔNG, có khi cuộc họp của ta chẳng ai thèm tới, có khi bạn bè hứa hẹn đủ điều rồi từ chối bạn, dù chẳng ai tin bạn, dù đời toàn là thất bại, dù tương lai tối tăm mù mịt, nhưng bạn vẫn thấy mình với ước mơ của mình, ngày ngày vẫn nỗ lực với nó và tự nhủ: "thua keo này ta bày keo khác” và “ làm được mới thôi”.

Và một ngày: ƯỚC MƠ CÓ THỂ THÀNH HIỆN THỰC

Có những người nghèo nàn đến nỗi, không có đến cả 1 ước mơ!

Không ai có thể đánh cắp ước mơ của bạn

Leave a Reply