Nghị luận xã hội - Điều quý nhất trong cuộc sống

DÀN Ý

1. Mở bài:

Điều quý nhất trên đời chính là tình yêu.

2. Thân bài:

+ Tình yêu là một tình cảm cao đẹp của nhân loại. Tình yêu có thể hình thành, tồn tại dựa trên nhiều mối quan hệ khác nhau, ở mỗi phương diện, tình yêu lại mang những dáng vẻ khác nhau.

+ Tình yêu là sự cảm thông đối với những người khôn khổ, thế hiện bằng hành động sẻ chia, giúp đỡ.

+ Tình yêu là sự hi sinh cao thượng.

+ Tình yêu còn gắn với nỗi niềm yêu quê hương đất nước.

+ Tình yêu mang đến hạnh phúc cho người được yêu và cả người biết yêu

3. Kết bài:

Tình yêu là quý giá đối với cuộc đời, mỗi chúng ta cần nâng niu, trân trọng.

BÀI LÀM

Hòa mình vào dòng người hối hả, tấp nập hằng ngày, trong tất cả chúng ta có ai đã từng lặng mình để suy ngẫm: Cuộc sống đã mang lại gì cho ta? Có thể không cần ngẫm nghĩ, một người mẹ đã khẳng định ngay rằng đó là những đứa con của mẹ. Còn với một em bé lang thang, cơ nhỡ thì việc có được một gia đình yên vui ở ngôi nhà chung cho các em nhỏ cùng hoàn cảnh với mình, là một niềm vui sướng không gì sánh bằng. Còn với nhiều người họ không ngần ngại nói rằng cảm ơn đời vì đã cho họ thêm một ngày nữa để yêu thương. Trong mỗi niềm hạnh phúc ấy đều có sự hiện diện của tình yêu. Trên cơ sở tình yêu gắn liền với hạnh phúc thì tình yêu thực sự là thứ đáng quý nhất trong cuộc đời.

Điều quý nhất trong cuộc sống

Giữa người với người, tình yêu được hình thành trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nó không chỉ đơn thuần là tình cảm đôi lứa giữa nam và nữ mà đó còn là tình cảm của mỗi người với người thân, gia đình, đồng loại, quê hương, đất nước. Nó là một phần bản chất của con người: "Tnh yêu là dấu hiệu chân chính của bản chất con người" (Cageryl).

Có thể tình yêu thương là sự ái ngại, xót xa của vị khách qua đường trước bà lão ăn xin tội nghiệp. Hành động theo tình cảm, họ dừng lại, đặt nhẹ nhàng vào nón bà lão một đồng bạc và rồi vội vã đi ngay do sức ép của công việc. Mãi đến lúc về đêm, nằm ngủ, họ mới trăn trở, day dứt và tự trách mình vì sao không đứng lại hỏi thăm, động viên bà lão. Lương tâm đã không cho phép họ thanh thản với ý nghĩ dùng tiền bạc để ban phát sự yêu thương, đồng cảm. Và chắc rằng họ sẽ không tiếp tục thờ ơ khi bắt gặp những hoàn cảnh tương tự. Tình yêu thương đồng loại đã hướng con người đến những hành động đúng đắn, cao đẹp. Sự yêu thương chính là sợi dây kết nối hai con người xa lạ với nhau. Một đứa bé đi đánh giày có lẽ sẽ vui hơn nếu được gặp và làm bạn với một đứa bé khác đi bán báo. Chúng có thể thương yêu, đùm bọc và giúp dỡ lẫn nhau, vượt qua những tháng năm khố cực.

Tình yêu là sự cho mà không nhận lại, bởi trong lúc cho cũng là lúc họ nhận được niềm vui. Cha mẹ vất vả nuôi con khôn lớn chỉ mong con có tương lai tốt đẹp. Vì thế, dù khó nhọc đến đâu cha mẹ vẫn cố gắng. Nhìn con khôn lớn thành đạt thì cha mẹ đã mỉm cười hạnh phúc.

Ngoài ra tình yêu còn mang một sứ mệnh cao cả, nó là hiện thân của những tấm lòng hi sinh cao thượng. Có một bà mẹ đã ban tặng đôi tai của mình cho đứa con sinh ra đã kém may mắn. Vì lòng thương con vô bờ bến, mẹ vượt qua đau đớn thề xác. Bên cạnh những lời động viên nhắn nhủ hằng ngày, mẹ sẵn sàng đánh đổi đôi tai cúa mình đế lấy lại niềm tin và hạnh phúc cho cậu con trai sau cuộc phẫu thuật. Lẽ dĩ nhiên mẹ không cho con biết. Mái tóc buông xõa là cách mẹ giấu sự hi sinh của mình trước con và trước mọi người. Tình thương mà mẹ ban hạnh phúc cho con tức là mẹ cũng nhận được hạnh phúc.

Tình yêu là thứ quý giá thiêng liêng mà con người không thể dùng tiền bạc để mua, chiếm đoạt được. Chính vì thế không thề so sánh tình yêu thương giữa một người nghèo và một người giàu. Sự yêu thương trong những người nghèo là sự âm thầm lặng lẽ không khoa trương hình thức. Hàng xóm láng giềng đói khổ có nhau, chia sẻ cho nhau miếng cơm, manh áo, giúp nhau công việc hằng ngày. Những hành động quá quen thuộc, giản đơn nhưng lại gợi lên tình thương, sự gắn bó sâu sắc. về phía những người giàu có tình thương, họ dùng điều kiện của mình để giúp đỡ người gặp khó khăn. Hằng năm, nhiều buổi biểu diễn, cuộc triển lãm được tổ chức nhằm quyên góp tiền để giúp đỡ người nghèo, trẻ em khuyết tật. Dẫu rằng tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, nhưng nó cũng là con số đại diện cho tình thương mà đồng bào gửi tới nhau, lúc này tình yêu không còn giữa cá nhân với cá nhân mà còn giữa cộng đồng với cộng đồng. Tình yêu rút ngắn khoảng cách địa lí, đưa mọi người lại gần nhau, thiết lập mối quan hệ hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc, quốc gia. Có người nói rằng ‘Tình yêu là sức mạnh duy nhất chuyển một kẻ thù bạn”. Câu nói đó khẳng định được sức mạnh của tình yêu. Để đạt được môì quan hệ Việt - Trung như hôm nay thì đó là thành quả phấn đấu của cả hai bên trong suốt một quá trình. Nếu Việt Nam mãi giữ mối thù giặc Tàu đô hộ ngàn năm thì chắc rằng sẽ không có từ hòa bình, hữu nghị trong mối quan hệ của hai quốc gia như hôm nay.

Hình thành từ cõi sâu của tâm hồn con người, tình yêu thương không chỉ dành cho đồng loại mà còn dành cho quê hương đất nước mình. sống gắn bó với quê hương lâu năm thì không ai không vui khi nhận ra sự thay da đổi thịt trên mảnh đất nghèo. Tình yêu quê hương đã làm động lực cho nhiều người ra sức học tập lao động để xây dựng mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình ngày càng giàu đẹp hơn. Tình yêu đất nước được ông cha ta khẳng định từ lòng tự hào về cảnh đẹp quê hương qua những câu ca dao:

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương

Rồi nhiều nhà thơ dùng ngòi bút của mình phác họa nên bức tranh quê hương. Tuy chỉ giản dị mộc mạc với những hình ảnh quen thuộc nhưng cũng đủ cho thấy tình yêu sâu nặng.

“Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!

Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt

Nắng chói sống Lô, hò ô tiếng hát

Chuyến phà dào dạt, bến nước Bình Ca”

Tnh yêu là dấu hiệu chân chính của bản chất con người

Từ tình yêu sâu nặng với mảnh đất quê hương mà nhân dân ta sẵn sàng đứng lên chống lại kẻ thù xâm lăng. Bất kể già trẻ gái trai khi lòng căm thù đã dấy lên từ tình yêu, họ sẵn sàng quên mình hi sinh cho Tổ quốc. Hàng triệu người Việt Nam đã ngã xuống cho độc lập hôm nay, từ những em nhỏ thiếu niên, nhi đồng: Kim Đồng, Lê Văn Tám,... đến những nam nữ thanh niên: Đặng Thùy Trâm, Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Thạc,... cho đến những người già cả mà vẫn quyết tâm đánh giặc. Tác giả Nguyễn Lê đã thay lời một em bé nói lên tâm tình thật cảm động:

“Thấy áo con đẫm máu

Đừng đừng khóc mẹ ơi!

Giặc Mĩ nó nhằm con

Mà bắn vào tim mẹ

Đừng khóc con mẹ nhé!

Khóc sao hả căm thù”

Tuổi nhỏ nhưng chí lớn, tình thương mẹ cộng với tình yêu nước đã hình thành ở em bé một lòng căm thù giặc tột đỉnh. Mặc dù đã hi sinh nhưng sức mạnh từ lòng căm thù của em đã lan truyền đến tất cả mọi người.

"Hạnh phúc lớn nhất trên đời đó là tin rằng mình được yêu" (Huy-gô). Tình yêu còn mang đến hạnh phúc cho con người. Khi yêu và được yêu, mỗi người có một ai đó dể quan tâm, chăm sóc, đề mà yêu thương. Chỉ điều đó thôi cũng tạo nên hạnh phúc, động lực sống cho bao con người trong cuộc đời. Thử hỏi nếu không có tình yêu thì mỗi người sống để làm gì? Con người có còn là loài người nữa không? Nếu không vì đứa con yêu dấu của mình thì bà mẹ goá bụa còn tiếp tục sóng như thế nào? Nếu không tin rằng xã hội còn nhiều người quan tâm tới mình thì bao bệnh nhân HIV còn đấu tranh từng ngày với tử thần vì mục đích gì?

Tình yêu là thứ tình cảm đặc biệt của con người, có lúc nó. gần gũi, bình dị, có lúc nó cao cả, thiêng liêng không gì sánh bằng. Tình yêu mang đến cho người ta niềm hạnh phúc. Thật đáng thương cho những kẻ đã chà đạp lên tình yêu, có thể suốt đời họ sống trong nhung lụa nhưng chưa chắc đã có phút giây hạnh phúc. Trong xã hội, chưa có ngân hàng nào mọc lên đề cho vay tình yêu, cũng chưa có cửa hàng nào bán hay cho thuê tình yêu. Vì vậy mỗi chúng ta hãy biết trân trọng, giữ gìn tình yêu. Sống là phải biết cho, khi ta đang cho là ta đang nhận.

Leave a Reply