Suy nghĩ của em về triết lí sống của con người qua lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Sống trong dời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không/ Để gió cuốn đi..."​

Mở bài:

Giới thiệu triết lí sống.

Thân bài:

a) Giải thích:

– “Tấm lòng” là những tình cảm yêu thương, giúp đỡ; là sự sẻ chia với nhau.

– “Cần có” là thiết yếu, là quan trọng.

– “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” là triết lí về một lẽ sống vị tha. Sống trong đời sống, con người cần thiết phải có một tấm lòng yêu thương, thông cảm, giúp đỡ, sẻ chia cho nhau.

Sống trong dời sống cần có một tấm lòng

b) Bàn luận:

– Có một tấm lòng với đời sống là biết thương yêu, quan tâm đến đồng loại. Biết cảm nhận những vẻ đẹp của con người và cuộc sống.

– Thời gian chảy trôi vô hạn nhưng đời người thì hữu hạn. Vì vậy, cần biết trân trọng giá trị cuộc sống của chính mình, sống có trách nhiệm với mình, với đời.

– Không những thể hiện trong suy nghĩ, tấm lòng nhân ái cần phải thể hiện bằng hành động đem lại lợi ích cho cuộc sống một cách vô tư, không vụ lợi.

– Không có tòa án nào để xét xử thái độ thờ ơ, vô cảm, bất nhân, nhưng chính tòa án lương tâm – tòa án vô hình – sẽ đeo đuổi dai dẳng, không cho chúng ta có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

c) Bài học nhận thức:

- Lời hát đã đánh thức bao tâm hồn ngủ quên. Đặc biệt, nó đã mang lại một nhận thức đẹp, không chỉ cho riêng tôi, mà còn cho cả mọi người, đặc biệt là lứa tuổi học sinh.

– Chính lời hát đã giúp tôi biết quan tâm hơn đối với những người xung quanh, biết đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ người khác.

Kết bài:

Khẳng định lại triết lí sống.

Leave a Reply