Suy nghĩ về niềm hạnh phúc mà mỗi người có được trong cuộc sống

Trong cuộc sống đầy khó khăn này, ta lúc nào cũng luôn cố gắng cũng chỉ để có 2 chữ hạnh phúc.

''Hạnh phúc'' tuy nghe thì đơn giản nhưng mấy ai có thể định nghĩa được. Hạnh phúc có thể sống trong nhung lụa phú quý hay đơn giản chỉ là một bữa cơm đủ đầy với đứa con xa quê. Hạnh phúc là được đi thật nhiều nơi để trải nghiệm thật nhiều của các bạn trẻ. Nhưng hạnh phúc cũng có khi là được trở về nhà, là đem tình yêu thương của mình chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn hơn. Hạnh phúc đôi khi là được nhìn thấy những người thân xung quanh mình mạnh khỏe, bình an. Đôi khi lại là được gặp lại những người xưa cũ. Hoặc đơn giản, hạnh phúc là khi bạn thực hiện được những điều mà bản thân mong muốn…

Suy nghĩ về niềm hạnh phúc mà mỗi người có được trong cuộc sống

Đứa bé con cười ngây thơ, giòn tang khi được bố mẹ mua quần áo mới, nụ cười móm mém của ông, của bà cùng con cháu đoàn viên sum vầy. Hạnh phúc vỡ òa của người mẹ khi thấy tiếng gọi ' mẹ' đầu tiên của con, nhìn con đi những bước đi đầu đời. Giọt nước mắt hạnh phúc của cô dâu lấy được người chồng ưng ý, của bố mẹ nhà gái nhìn con đến với bến đỗ cuộc đời mình...Hạnh phúc ngỡ xa vời nhưng nó lại hiện hữu 1 cách bình thường đến không thể nào binh thường hơn trong cuộc sống của chúng ta.

Hạnh phúc” có muôn hình vạn trạng mà ta chẳng thể nào lý giải nổi. Thế nhưng, dù ở trạng thái nào, hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì hạnh phúc cũng có vai trò và ý nghĩa vô cùng lớn đối với mỗi con người. Hạnh phúc khi có được những thứ mình mong muốn, sẽ giúp cho tâm trạng bạn phấn chấn hơn, tươi vui hơn. Nó làm cân bằng lại những cảm xúc bên trong con người bạn. Nó tạm xua đi những buồn đau, bất hạnh mà bạn phải trải qua trong cuộc sống. Hạnh phúc cũng giúp bạn có thêm động lực để phấn đấu cho những dự định lớn hơn ở phía trước. Nó như một khoảng nghỉ dừng chân để bạn lấy lại năng lực, tạo đà cho những mục tiêu tiếp theo. Hạnh phúc khi đem tình yêu thương của mình cho những hoàn cảnh khó khăn, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình được thảnh thơi, bình an. Không những thế, niềm hạnh phúc của bạn sẽ được mọi người nhân rộng hơn nữa. Hạnh phúc của bạn đôi khi cũng góp phần dựng xây thêm những điều tốt đẹp cho xã hội…

Hạnh phúc là thứ mà tất cả mọi người đều có quyền được hưởng thụ. Thế nhưng, sẽ chẳng có thứ hạnh phúc nào xuất hiện khi mà bạn cứ đứng đó một chỗ để chờ đợi. Vậy, làm thế nào để có hạnh phúc? Hạnh phúc do con người tạo ra. Chính vì thế, nếu muốn có hạnh phúc, bản thân bạn phải hành động không ngừng nghỉ để có được nó. Nếu hạnh phúc là đạt được mục tiêu đề ra thì bạn phải là người vượt qua những khó khăn, thử thách trên con đường đi đến mục tiêu ấy. Nếu hạnh phúc là sự sẻ chia, đồng cảm thì bản thân bạn phải vượt qua được sự ích kỷ, hẹp hòi hay cái tôi cá nhân. Hạnh phúc sẽ chẳng thể nào có nếu bạn cứ “há miệng chờ sung”. Việc bản thân không ngừng cố gắng, không ngừng trau dồi bản thân đã là một điều hạnh phúc.

Có được hạnh phúc đã không phải điều dễ dàng nhưng giữ được hạnh phúc lại càng khó hơn. Nếu đạt được hạnh phúc rồi mà ỷ lại hay cứ mải mê tận hưởng nó thì niềm hạnh phúc ấy cũng chẳng mấy chốc mà vơi cạn đi. Thậm chí có nhiều người quá chìm đắm trong niềm hạnh phúc ấy mà quên đi thực tại, kiêu ngạo, tự phụ và rồi đánh mất đi chính bản thân mình. Hãy biết cách tận hưởng niềm hạnh phúc của mình thật đúng nghĩa. Biến hạnh phúc trở thành động lực, trở thành bàn đạp để nhân rộng sự hạnh phúc ấy tới tất cả mọi người, tạo cảm hứng cho mọi người.

Leave a Reply