Suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa của tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa?

Đọc - hiểu đoạn trích sau đây để tìm ra ý nghĩa sâu xa của tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa:

"Nguyễn Minh Châu từng viết: ...Nhà văn rất cần thiết phải có mặt ở trên đời để làm công việc cảnh tính nhân loại và báo hiệu trước tai hoạ...

Cả một thời gian dài nói dự báo trong văn học là nói về sự phát triển, về các thắng lợi, về những niềm vui và lạc quan. Trong nhận thức mới này ở Nguyễn Minh Châu vào cuối đời gắn với một nỗi lo có căn cứ và đầy trách nhiệm, đồng thời chứa một chân lí được giác ngộ, một chân lí về cuộc sống, nếu có thể nói như thế, mà mãi đến cuối đời ông mới có thể chiêm nghiệm, để đi đến tận cùng cội rễ của nó:... Cuộc sống trên trái đất này thời nào và ở đâu cũng đầy rẫy oan khiên, oan khuất. Cái ác bao giờ củng mạnh mẽ và lẫm liệt, đầy mưu ma chước quỷ còn cái thiện thì ngu nga và ngây thơ, lại thường cả tin. Từ nhận thức ấy về cuộc sống, ông đi tới những đòi hỏi về thiên chức và phẩm cách của nhà văn: 

Nhà văn tồn tại trên đời để bênh vực cho những con người không còn có ai để bênh vực,... Cho nên sợ nhất ở một nhà văn là cái chất máu cá, cái thái độ lãnh đạm, dửng dưng trước cuộc đời".

Chiếc thuyền ngoài xa

Leave a Reply