Tả cây phượng trên sân trường

Mùa xuân, phượng ra chồi như những ngọn lửa hồng. Hè đến, phượng lại khoác lên mình chiếc áo xanh tự lúc nào. Rồi chợt vào một ngày hè oi ả, khi những chú ve bắt đầu cất tiếng hát thì từ trong tấm áo xanh loé ra một màu đỏ rực. Thì ra đó là bông phượng đầu tiên.

Tả cây phượng trên sân trường

Bông hoa ấy có năm cánh mềm như cánh bướm còn nhuỵ thì giống hệt như râu bướm. Cành của cây phượng nhìn mảnh nhưng rất khoẻ. Tôi đã từng bị các bạn cười vì bị nhầm lá me là lá phượng sau một trò chơi của các bạn. Nói thật, tôi không thể phân biệt được lá me và lá phượng vì chúng giống nhau y như đúc. 

Cây phượng cho ta bóng mát. Ngày nào tôi cũng ngồi đọc từng trang sách dưới gốc cây phượng. Các bạn học sinh rất thích lấy hoa phượng làm con bướm ép vào vở. Có hoa phượng mùa hè sẽ đẹp hơn. Và nếu không có nó mùa hè sẽ rất buồn. 

Màu phượng rực cháy trong lòng tôi một cảm giác bâng khuâng khó tả. Tôi nghĩ về kì thi sắp tới và cũng nghĩ về việc sắp phải chia tay bạn bè. Riêng các anh chị cuối cấp, họ sẽ mãi xa nhau nên trong lòng mỗi người đều gợi lên nỗi buồn xa vắng: 

“Phượng ơi! Phượng nở làm chi

Để cho ta phải chia li bạn bè”…

Leave a Reply