Tả hoa Cẩm chướng

I. Mở bài

Loài hoa các bạn thích là hoa gì? Chắc chắn có nhiều câu trả lời. Chị Huệ trắng muốt duyên dáng hay là chị phong lan tim tím yểu điệu? Còn với em, loài hoa em yêu thích và đẹp nhất là hoa cẩm chướng.

II. Thân bài

- Nhà em có trồng 1 cây hoa cẩm chướng rất dễ thương.

- Tả thực bông hoa cẩm chướng:

+ Những cánh hoa mĩ miều.

+ Mùi hương rất nhẹ nhàng.

+ Chà, thế mà nhanh thật! Mới ngày nào, các bông hoa chỉ là nụ e ấp, nhỏ xíu, nấp sau tấm vỏ xanh, thế mà bây giờ những cánh hoa đã xòe ra giỡn với gió.

Hoa cẩm chướng

- Hoa cẩm chướng là biểu tượng hoa cho "Ngày của mẹ", những cánh hoa hồng phấn đáng yêu dịu dàng như muốn tượng trưng cho tình mẹ bao dung hiền hòa, gợi cho em những cảm xúc ấm áp.

- Thêm sự tích hoa cẩm chướng ( nếu thích và muốn bài đầy đủ hơn.

III. Kết bài

Em yêu quí cẩm chướng lắm. Em vẫn thường tưới và chăm sóc nó. Hoa cẩm chướng tô điểm cho ngôi nhà của em hằng ngày và mang cho em sự yên bình trong tâm hồn.

Leave a Reply