Tả ngôi trường mà em đang theo học

“Em yêu trường em, biết bao bạn thân và cô giáo hiền". Mỗi lần tiếng hát ấy ngân lên lại làm em nhớ tới ngôi trường thân yêu của mình. Ngôi nhà thứ hai của em mang tên Đinh Tiên Hoàng.

Tả ngôi trường mà em đang theo học

Ngôi trường của em không rộng lắm nhưng nhìn từ xa ngôi trường thạt khang trang,sạch sẽ. Cổng trường xây to và vững chắc. Tường được xây màu vàng. Bên trên là tám biển màu xanh nổi hàng chữ trắng “Trường THCS ĐINH TIÊN HOÀNG”. Đúng 7h bác cổng trường đã dang tay chào đón chúng em vào lớp.

Nắng đã lên, một vài tia nắng chiếu xuống sân gợi lên cảm giác ấm áp hơn. Cô sân trường ngày nào cũng mặc một chiếc áo đỏ kẻ vuông. Đứng sừng sững dưới sân là cột cờ cao vút với ngôi sao vàng đỏ thắm đang nhẹ bay trong nắng sớm. Sân trường em có khá nhiều loại cây như: xà cừ, phượng, bàng... luôn tỏa bóng mát cho chúng em vui chơi mỗi ngày.

Trường em xây theo hình chữ Đ. Trường gồm các phòng học cho chúng em và khu hiệu bộ dành cho các giáo viên. Khu học tập của chúng em gồm 14 phòng học. Từng phòng được trang trí rất giống nhau. Bàn ghế kê gọn gàng ngăn nắp. Ngoài ra, trường em còn có các phòng học phụ như: tin học, tiếng Anh, âm nhạc,...Phòng thư viện là phòng em thích nhất. Ở thư viện em được đọc rất nhiều cuốn sách hay và bổ ích.

Em rất yêu ngôi trường này. Ở đây, em được học tập, vui chơi. Có những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.

Leave a Reply