Trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý nghĩa rút ra từ câu chuyện "Đời, lúc nào cũng phải nhanh lên"

ĐỀ BÀI: Bóng nắng bóng râm

Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:

- Nhà ngoại ở cuối con đê. 

Trên đê chỉ có mẹ, có con. Lúc nắng, mẹ kéo tay con: 

- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.

Con cố.

Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng: 

- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.

Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?

Trời vẫn nắng, vẫn râm...

...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

Trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa rút ra từ câu chuyện trên

DÀN Ý

Trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa rút ra từ câu chuyện trên

- Tóm tắt nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể về chuyến thăm ngoại của hai mẹ con chạy dọc con đê

- Giải thích, nêu vấn vấn đề nghị luận: 

+ Những bước chân trên con đê cũng giống như cuộc hành trình chinh phục cuộc đời

+ Bóng nắng bóng râm là hai hiện tượng thời tiết hoàn toàn trái ngược nhau

+ Bóng nắng: Đại biểu cho những thử thách, khó khăn khắc nghiệt, những phong ba cuộc đời đổ ập lên đầu mỗi con người

+ Bóng râm: Những thuận lợi, ưu ái mà cuộc đời ban tặng

→ Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đón nhận hết thảy những khó khăn thủ thách cũng như những bước đi bằng phẳng thuận lợi

Đời, lúc nào cũng phải nhanh lên

+ Trong cả thời tiết nắng hay râm, người mẹ cũng giục con đi nhanh: Khó khăn thử thách luôn xuất hiện bất cứ lúc nào nhưng chúng ta không thẻ cúi đầu trước giông tố phong ba cuộc đời mà phải gắng gượng vượt qua, khi gặp thuận lợi cũng không vì thế mà ỷ lại, tự đắc

→ Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải biết nỗ lực không ngừng nghỉ hoàn thiện trọn vẹn nhân cách, cống hiến cho đời

→ Tác phẩm đề cập đến một lối sống tích cực: Không sống thụ độnng, phải có kĩ năng sống thiết thực

- Bàn luận:

+ Những biến cố của cuộc đời luôn bất ngờ ập đến mang bao mầm họa, khó khăn thử thách luôn đe dọa con người,mỗi người cần phải biết nỗ lực dốc sức vượt qua, không buông xuôi, chấp nhận số phận

+ Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng thế nên hãy tận hưởng những giây phút đẹp đẽ đó nhưng không có nghĩa là ỷ lại mà phải biết tận lực cống hiến

+ Đối với mỗi người,đặc biệt là thế hệ trẻ cần phải sống nhanh, gấp gáp, chạy đua với thời gian để hưởng vẻ đẹp cuộc sống, không tẻ nhạt vô vị → Chủ động tận hưởng, cống hiến

+ Cần phải nhận thức được thách thức – thời cơ để có cách sống phù hợp

- Mở rộng: Câu chuyện không chỉ đề cập đến lối sống của con người trong việc chủ động sống mà còn là những tình cảm, trân trọng những người xung quanh khi còn gắn bó

- Rút ra bài học

Leave a Reply