Từ cảnh ngộ và cuộc đời của nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ kết hợp với những hiểu biết của em về thực tế cuộc sống. Viết đoạn văn nêu lên suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến

thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến

Một xã hội phong kiến đầy rẫy những sự bất công, những người phụ nữ lúc ấy đều không có quyền hành, không có tiếng nói nên phải chịu bao đắng cay, nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ như là đại diện cho bao người phụ nữ khác dưới thời ấy. Điều đầu tiên lên sự bất công đó là cuộc hôn nhân không mong muốn, cô được mua bằng tiền, hay nói cách khác người ta muốn lấy ai (ở đây là người con gái) thì chỉ cần đưa tiền là ok! Điều đó cho thấy vấn đề "Trọng nam khinh nữ" xuất hiện rất phổ biến và nặng nề. Sau đó là một Xã hội độc đoán, nam quyền, cho dù người phụ nữ có bao phẩm chất đẹp đến mấy vẫn chỉ nằm thuộc tầng lớp phục vụ. Hiện nay, vấn đề này vẫn xảy ra ở một số nơi, nhưng không còn phổ biến như trước, điều này rất đáng để vui mừng và chúng ta cần phải biết ơn những người phụ nữ đấu trang vì sự công bằng của xã hội.

Leave a Reply