Văn nghị luận - Bài học vỡ lòng

Fu Sheng là một chàng trai cực kì say mê võ học. Vào sinh nhật lần thứ 17 của mình, Fu Sheng quyết định sẽ theo đuổi việc học võ nghệ. Sau nhiều ngày đến lớp võ đe theo dõi mọi người tập luyện, cuối cùng cậu xin vào lớp của một võ sư đứng tuổi. Trong buổi học đau tiên, Fu Sheng lễ phép hỏi thầy:

Bài học vỡ lòng

- Con rất muốn mình nhanh chóng trở thành một cao thủ. Vì vậy, con có thể vừa tập luyện trong lớp của thầy vừa theo học lớp của sư phụ khác để học được nhiều thế võ khác nhau được không, thưa thầy?

Vị sư phụ từ tôn trả lời: “Tốt nhất là con nên chuyên tâm theo học lớp của sư phụ kia. Ta chỉ có thể dạy cho con bài học vỡ lòng này: Một người thợ săn đuổi theo hai con thỏ cùng một lúc thì cuối cùng anh ta sẽ chẳng bắt được con thỏ nào cả!”.

Leave a Reply