Văn nghị luận - Đám cưới như mơ của chàng trai “nhặt vợ” trên vỉa hè Sài Gòn

Chắc mọi người vẫn nhớ câu chuyện về chàng trai "nhặt vợ" trên vỉa hè Sài Gòn cách đây không lâu. Câu chuyện bắt nguồn từ một bức ảnh trên trang Facebook “Humans of Newyork" của nhiếp ảnh gia Brandon Stanton. Ông là một trong những bloger nổi tiếng nhất của Mỹ. Bức ảnh ông chụp là hình ảnh hai vợ chồng mà đằng sau là cả một câu chuyện đẹp về chàng trai “nhặt” vợ và nuôi con người ta. Tấm hình nhanh chóng thu hút 300.000 lượt thích và hơn 10.000 chia sẻ chỉ sau 17 tiếng xuất hiện.

Cặp vợ chồng trong bức ảnh trên là Nguyễn Văn Tài (29 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy An (28 tuổi). Cả hai sống ở TP. Hồ Chí Minh từ nhỏ, hiện ở một xóm trọ nghèo tại Quận 4. Cuộc sống hai vợ chồng còn đầy vất vả nhưng rất hạnh phúc. Duyên phận đưa họ đến với nhau từ đêm giao thừa của Tết Nguyên đán năm 2014. Vài ngày trước Tết, được nghỉ làm nên Tài hay ghé xóm trọ cũ chơi. Ở đó anh tình cờ quen An. Khi ấy An sống với đứa con trai 2 tuổi. Tối giao thừa, Tài lại ngang qua xóm trọ và vẫn thấy An ờ ngoài đường. Sau vài lời hỏi thăm, anh rủ hai mẹ con An đi tới đường hoa Nguyễn Huệ chơi.

Đám cưới của chàng trai “nhặt vợ” trên vỉa hè Sài Gòn

Sau giao thừa, Tài đưa mẹ con An về nhưng giữa chừng quay lại tìm xem An vào nhà và ăn uống gì chưa để rủ đi ăn. Lúc ấy Tài mới biết cô không có nhà cửa mà ngủ tạm ở một cái chòi. Sợ thân gái lại con nhỏ ở ngoài đường rất nguy hiểm nên Tài đã khuyên mẹ con An về nhà mình ở tạm vài hôm, sau tìm được nơi nào đi sau cũng được. Sau chút lưỡng lự, Thúy An mới đồng ý về nhà Tài ở tạm. Căn phòng chật chội nên anh phải ngủ trên ghế nệm. Sau vài ngày nghỉ Tết thì Tài quay trở lại công việc giữ xe, An vẫn thất nghiệp. Anh ngỏ ý khuyên An cứ tiếp tục ở lại đến khi nào thật sự không muốn nữa thì hãy chuyển. Họ nên duyên vợ chồng từ tình huống như vậy, cả hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc. Tài cũng xem con riêng của vợ như con ruột.

Câu chuyện quá khứ của Thúy An đầy nỗi truân chuyên vì phút tin lầm người. An kể rằng, từ bé cô đã không có gia đình, người thân duy nhất là bà dì ruột. Cô sống bàng nghề bán hủ tiếu dạo, 4 năm trước nảy sinh tình cảm với chàng trai, cũng làm nghề giữ xe như Tài. Cả hai chẳng cưới xin dù sống với nhau như vợ chồng. Đến khi An có bầu được 7 tháng thì vì quá cực khổ nên người chồng bỏ cô đi. Không nhà, không tiền, người dì cũng chỉ giúp đỡ được 2 triệu để An sinh nở. Sinh con xong, An xin đi phục vụ cà phê. Cô ở trọ, còn con trai đưa bà nội trông. “Nhưng bà nội cũng tính tiền trông cháu. Được hơn một năm, tôi phải ra ngoài đường ở vì không còn tiền. Ở vật vạ vỉa hè được khoảng 5 ngày thì mới gặp Tài”.

Biết được câu chuyện tình yêu cảm động của anh Tài và chị Thuý An, chương trình “Điều ước thứ 7” đã mang đến những bất ngờ để nhân đôi niềm hạnh phúc cho nhân vật của mình. Cả ê kíp thực hiện đã âm thầm lên một kế hoạch đám cưới hoàn hảo cho anh Tài và chị An tại một nhà hàng trên sông. Sau khi dàn cảnh cuộc tấn công bất ngờ khiến anh Tài đột ngột rời bỏ bàn ăn, chị Thuý An ở lại với đầy vẻ hoang mang, vẫn chưa biết điều gì sắp diễn ra phía trước. Thay xong trang phục chú rể, anh Tài bước lên du thuyền giữa sông, thả tấm bảng, có in dòng chữ: "Mình cưới nhau nhé!" hướng về phía người bạn gái có hoàn cảnh đặt biệt. Trước hành động bất ngờ, "vợ nhặt" Thuý An đã không kìm được nước mắt xúc động. Chị được cả ê kíp thay váy cưới và bước lên thuyền trong sự cổ vũ của rất nhiêu bạn trẻ. Họ trao nhau cặp nhẫn cưới được chương trình chuẩn bị sẵn. Ba con người trao nhau những nụ hôn hạnh phúc. Mình vẫn tin rằng, trên đời này vẫn có những câu chuyện cổ tích tình yêu. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc.

Leave a Reply