Văn nghị luận - Hãy sống thật với khả năng của mình

Con người cảm thấy tự tin nhất khi họ được bộc lộ tính cách riêng của mình, chứ không phải khi họ làm theo những khuôn mẫu được chấp nhận rộng rãi. Những người đàn ông thường cho rằng mình phải hành động cứng rắn, cũng như những phụ nữ lại tin rằng mình phải cư xử dịu dàng, nhịn nhục. Chính những suy nghĩ, định kiến ấy sẽ khiến họ bị đóng khung trong những khuôn khổ giả tạo và mất dần những cá tính rất riêng của họ.

Hãy sống thật với khả năng của mình

Một người đàn ông muốn khóc trước một nỗi đau, hay tại đám tang nhưng lại cố ghìm nén nó lại. Vậy thì anh ta đâu phải là một người thật sự cứng rắn. Một người phụ nữ ép mình phải cởi mở, tươi cười trước tất cả những người khác - trong khi bản chất cô lại là người luôn dè dặt, sống nội tâm - cô sẽ chẳng cảm thấy vui hơn vì đã phải xử sự trái ngược với bản chất vốn có của mình.

Bạn nên hành động và cư xừ theo cách mà bạn cho là phù hợp, chứ không nên theo một khuôn mẫu mà bạn nghĩ là những người khác cho là đúng.

Chúng ta là những con người rất riêng với những tư chất và ước mơ khác nhau. Sở thích của người này chưa hẳn là sở thích của người khác, ước mơ của người này không phải là ước mơ của người khác. Trong từng giai đoạn của cuộc đời, bạn hãy luôn là chính mình. Điều đó sẽ giúp bạn hài lòng hơn về bản thân và về cuộc sống xung quanh bạn.

Có bao giờ bạn tự hỏi: liệu mình đã sống thành thật với chính mình hay chưa? Mình có thích những điều đó không hay vì người khác bảo đó là điều tuyệt nhất nên bạn cũng quyết tâm theo đuổi? Có bao giờ bạn tự nghĩ: Nếu được lựa chọn thêm một lần nữa, bạn có lựa chọn con đường mà bạn đang đi không?

Nhiều người trong chúng ta không chỉ dối lừa người khác mà còn dối lừa chính bản thân họ, từ bỏ những điều họ mong muốn để làm việc mà họ không thích! Dù không thích một điều gì đó những họ vẫn luôn mỉm cười: Tôi thích mà!

Bạn có thật sự sống với những gì mình thích, mình muốn hay không? Bạn có dám đứng lên để bảo vệ quan điểm của mình dù có bị trù dập tả tơi không? Nhiều người không làm được điều này, họ chấp nhận chối bỏ lẽ phải để được sống yên lành trong môi trường của mình! Nhìn thấy người ức hiếp người cũng không lên tiếng can ngăn, nhìn thấy người khác bị tan nạn cũng lạnh lùng đi mất! Đừng dối mình, đừng bao giờ bao che cho cái xấu, bạn cũng căm ghét nó mà, phải không? Vậy thì đừng bao giờ để cái xấu lấn chiếm tâm hồn bạn, làm cho bạn trở nên lạnh lùng vô cảm trước người khác bạn nhé! Đừng vì “sống lành" mà nhẫn tâm bỏ roi người khác!

Có ai đã từng nói với bạn rằng: Tôi không quan tâm câu chuyện bạn kể có thật hay không mà chỉ muốn biết bạn có dám làm thất vọng người khác để thành thật với bản thân mình... Liệu bạn có thể chịu đựng bị kết tội phản bội mà vẫn không phản bội lại chính nhân cách của mình... Liệu bạn sẽ trung thực và vì thế sẽ đáng được tin cậy chứ...! Không nhiều người trong chúng ta sẽ sống được như vậy đâu bạn à! Nhưng trở thành một người đáng tin cậy với người khác quả là điều tuyệt vời nhất trên hành trình làm người của mình phải không bạn!

Hãy thành thật với chính mình

Đừng bao giờ vì dối trá với chính bản thân mình, hãy sống thật và cam kết trung thực với chính mình bạn nhé! Bạn có thể đánh mất tất cả những đừng bao giờ đánh mất uy tín với những người xung quanh! Mất đi danh dự, tín nghĩa con người sẽ chẳng còn được tôn trọng nữa đâu bạn! Hãy tôn trọng chính bản thân mình, hãy sống thật với những gì bạn muốn! Đừng bao giờ vì những lợi ích nhỏ nhặt mà cam tâm dối lừa chính cả bản thân mình! Nếu bạn cảm thấy đó là điều xấu xa thì hãy tránh xa nó, đừng để nó lôi kéo và quyến rũ bạn!

Con người sống trên đời cần nhất hai chữ “trung thực” bạn à! Bởi vì bạn có thể lừa nhiều người trong cùng một lúc, nhung không thể lừa mọi người trong mọi lúc đâu bạn! Hãy nhớ rằng thành thực với chính mình là yếu tố đầu tiên để bạn có được sự tôn trọng và yêu thương của những người xung quanh! Giống như những đứa trẻ, những đứa nào trung thực chắc chắn được người khác yêu thương hơn những đứa trẻ lèo lá phải không bạn!

Đừng nghĩ rằng, mình có thể nhắm mắt làm ngơ trước những hành vì sai lầm của bản thân và người khác! Bởi vì thâm tâm chúng ta sẽ lên án chính mình, tại sao không nghe theo lẽ phải mà che giấu cho những điều tội lỗi! Trước khi bạn nhắm mắt làm ngơ hãy tự hỏi chính mình: làm như thế liệu mình có sống hạnh phúc và vui vẻ được không? Nếu câu trả lời là “không” bạn biết mình phải làm gì rồi phải không? Hãy tôn trọng tiếng nói của tâm hồn bạn, đừng để nó lên án và trách móc mình bạn nhé! Bạn có thể có được rất nhiều tiền bạc, danh vọng và địa vị nhưng liệu bạn có thanh thản và hạnh phúc với những lời nói dối của mình hay không?

Hãy thành thật với chính mình, hãy tôn trọng và yêu thương chính bạn! Trước khi bạn muốn người khác thành thật với mình, bạn hãy sống thành thật với người khác! Có thể bạn sẽ gặp phải những nguy hiểm khi đối đầu với những hành vi xấu nhưng chắc chắn bạn sẽ được người khác tôn trọng và yêu thương nhiều hơn! Đừng vì một chút lợi danh mà dối trá cả chính bản thân mình!

Leave a Reply