Văn nghị luận - Sống là tỏa sáng

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như hạt cát vô danh mà phải chăng “Sống là để tỏa sáng” - nghĩa là tạo cho mình một giá trị riêng biệt, làm cho mình không bị lãng quên trong trái tim mọi người. Henry Bordeaux từng nói với con rằng: “Con ơi! Khi con cất tiếng khóc oe oe chào đời thì những người xung quanh con mỉm cười sung sướng. Hãy sống sao cho một ngày nào đó, con có thể mỉm cười nhắm mắt xuôi tay, khi những người xung quanh con đều rơi lệ.”

Sống là tỏa sáng

Mỗi sinh linh trong cõi sống này đều mang trong mình sự sống riêng của nó. Dù chỉ ngắn ngủi như cánh bướm ngoài kia, kết thúc cuộc đời khi trái đất hoàn thành một vòng quay dài 24 tiếng hay con người với kiếp sống đến trăm năm. Tất cả đều mang trong mình cái sứ mệnh thiêng liêng là “sống”. Sống chứ không phải tồn tại. Ta không thể chỉ đơn thuần duy trì cái hơi thở trong lồng ngực, mà sống cần tạo cho mình một giá trị, sống là cần phải tỏa sáng. Sự sống có được đâu phải dễ dàng và hiển nhiên. Để ta đến được với cuộc đời này, mẹ đã trải qua 9 tháng mang nặng đẻ đau, trái tim của mẹ, của cha luôn đập những nhịp đập mong nóng và nồng nàn nhất, hòa cùng trái tim nhỏ bé của ta trong lồng ngực. Rồi mẹ cha trao cho ta cuộc sống, chăm sóc và nuôi dưỡng ta từng ngày, dạy ta những bài học cuộc đời đầu tiên. Mỗi người sinh ra là một sản phẩm kì diệu của tạo hóa và tình yêu, không ai giống ai, chúng ta không phải là thứ nhất nhưng ta là duy nhất. Bởi thế sống không phải là để phí hoài vô nghĩa, nếu sự duy nhất ấy bị hòa tan đi thì ta còn ý nghĩa gì nữa? Đó cũng là sự tự khẳng định mình bởi “Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao” ( John Mason). Mỗi con người sống cần phải tạo nên một giá trị nào đó cho riêng mình. Ánh sáng mà con người tạo ra là ánh sáng đẹp nhất, nhưng điều quan trọng không phải ánh sáng nào được tạo ra, mà hãy sống vì vầng sáng trong tim mình. Vậy đấy, khi trước mắt chúng ta hiện ra những chông gai, thử thách, một bức tường khổng lồ như không thể vượt qua, thì đó chính là lúc ta cần phải kiên trì và nỗ lực hơn nữa, để khẳng định mạnh mẽ sự tồn tại của bản thân, để tỏa sáng, để sống ý nghĩa hơn. Không có cuộc đời nào trên hành tinh này là vô nghĩa, “Tất cả chúng ta đều là thiên tài” (Anhxtanh). Che dấu con người thật của mình, không ai có thể sống theo một hình mẫu có sẵn, cũng không ai thích kết giao với người sống giả tạo, bạn sinh ra là để tỏa sáng, để sống cuộc đời của chính bạn. “Thời gian của bạn là có hạn, đừng phí hoài nó bằng cách sống cuộc đời của người khác” (Steve Jobs). “Không ai cho tôi thành công. Tôi phải tự đi tìm và nắm lấy nó. Đó là lý do vì sao tôi đứng đây. Để chế ngự. Để chinh phục. Cả thế giới và tôi…”.

Leave a Reply