Văn tả cây cối - Em hãy tả miêu tả cây hoa hướng dương

Lập dàn ý

1. Mở bài

- Giới thiệu cây (hoặc tả bao quát về cây hoa hướng dương).

2. Thân bài

a. Tả bao quát

- Hướng dương thuộc loại cây thân mềm. Cây cao khoảng một mét.

Cây hướng dương còn dâng cho đời thứ hạt ăn rất ngon và bùi

b. Tả chi tiết

+ Hướng dương thuộc loại cây thân mềm.

+ Lá cây thì to như những chiếc tai voi.

+ Bông hướng dương vừa to lại vừa nặng.

+ Giữa bông hoa là nhụy hoa, xung quanh là những cánh hoa được xếp đều nhau.

- Công dụng của cây hoa hướng dương: làm đẹp nhà cửa, hạt dùng để ăn, ép dầu...

3. Kết bài

- Nêu cảm nghĩ của em về cây hoa hướng dương.

Bài làm mẫu

Trong vườn nhà em có rất nhiều loại hoa: hoa lan, hoa hồng, hoa huệ, hoa cúc,... nhưng loài hoa em yêu thích nhất là hoa hướng dương. Những bông hoa hướng dương nở xòe to'rộng như cái đĩa hướng về phía mặt trời.

hoa hướng dương

Hướng dương thuộc loại cây thân mềm. Cây cao khoảng một mét. Còn lá cây thì to như những chiếc tai voi đang phe phẩy đón nắng ấm và gió mát. Lá thường có màu xanh và càng về cuối gốc cây thì lá có màu xanh đậm, trên mép lá có răng cưa.

Vào mùa hoa, những bông hướng dương rực rỡ hướng về phía ông mặt trời khoe sắc vàng tươi. Bông hướng dương vừa to lại vừa nặng. Ớ giữa bông hoa là nhụy hoa, xung quanh là những cánh hoa được xếp đều nhau. Mỗi cành cây đều có một bông hoa, đua nhau nở và tươi cười đón bình minh. Hoa nở gọi mời các anh bướm, chàng ong đến hút mật ngọt và ve vãn. Nhìn cây hoa như một bức tranh óng ả, vàng rực, làm nổi bật cả khu vườn. Mẹ em thường cắt hoa đem cắm vào một chiếc lọ và đặt lên bàn ở phòng khách. Căn p hòng được hoa hướng dương tô điểm trở nên sang trọng và ngời sáng.

Cây hướng dương còn dâng cho đời thứ hạt ăn rất ngon và bùi. Những hạt hướng dương khi đã già sẽ được bố em thu hoạch, phơi khô. Khi ăn, chỉ cần rang lên thì gia đình em sẽ có một thứ quà ăn chơi rất thú vị. Ngoài ra, hạt hướng dương còn dùng để ép lấy dầu ăn. Dầu hướng dương thơm, không có chất độc hại, ăn tốt cho tim mạch.

Em rất ỵêu quý vườn hoa nhà em, nhất là cây hoa hướng dương. Em thường cùng bố chăm sóc khu vườn để có thêm nhiều hoa thơm quả ngọt.

Leave a Reply