Văn tả đồ vật - Em hãy miêu tả con búp bê

Lập dàn ý

1. Mở bài

- Giới thiệu khái quát về con búp bê của em: Do đâu mà có? Ai mua mua trong dịp nào?

2. Thân bài

- Tả bao quát (chất liệu, màu sắc, hình dáng).

- Tả từng bộ phận:

con búp bê

+ Khuôn mặt búp bê: tròn trịa, má hồng.

+ Đôi mắt: to tròn, hàng mi cong vút, xinh đẹp.

+ Mái tóc: màu vàng, tết hai bên, thắt nơ xinh xắn.

+ Hai tay: xoè ra như đòi bế, móng tay sơn màu hồng.

+ Hai chân: thẳng, dài, thon thả, đi guốc màu đỏ.

+ Quần áo: mặc váy dạ hội lộng lẫy, kiêu sa.

- Vai trò của búp bê đối với em như thế nào?

3. Kết bài

- Nêu cảm nghĩ của em về con búp bê xinh đẹp.

Bài làm mẫu

Em có một tủ búp bê, chủ yếu là do những người thân tặng vào dịp sinh nhật hoặc khi em đạt kết quả cao trong học tập. Trong bộ sưu tập các nàng công chúa ấy, em thích nhất là con búp bê được bố mang về sau đợt công tác dài ngày tại Sài Gòn.

Sophia được làm bằng nhựa, màu phấn hồng rất đẹp và nhẹ

Em đặt tên nó là Sophia - tên một nhân vật xinh đẹp trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Sophia được làm bằng nhựa, màu phấn hồng rất đẹp và nhẹ. Nó to bằng em bé mới sinh. Khuôn mặt Sophia tròn trịa, má trắng hồng, mịn màng. Đôi mắt đen long lanh, với hàng mi dài và cong vút, nổi bật trên khuôn mặt rạng rỡ, tươi tắn. Sophia có bộ tóc vàng óng và được cài hai cái nơ hình con bướm rất xinh. Em thường thay đổi kiểu tóc cho búp bê, lúc thì tết bím, lúc thì buộc cao lên đỉnh đầu. Dù theo kiểu gì thì trông Sophia cũng đều xinh đẹp. Hai tay búp bê bụ bẫm chìa ra phía trước như nũng nịu đòi được bế, những ngón tay búp măng được sơn móng tay màu hồng. Còn hai chân cô nàng thon và dài như chân người mẫu. Bàn chân xinh xắn đi tất trắng hồng trong chiếc giày cao gót màu đỏ thật quyến rũ. Búp bê lộng lẫy trong bộ áo dạ hội màu hồng phấn xen lẫn những sợi kim tuyến sáng lấp lánh. Em còn tự may cho búp bê nhiều bộ váy khác, bộ nào cũng vừa vặn và làm cho Sophia thêm duyên dáng.

Sophia luôn được đặt ở vị trí dễ nhìn nhất trong tủ búp bê của em. So với những bạn búp bê khác, Sophia có vẻ đẹp nổi bật hơn hẳn. Mỗi khi học bài xong, em lại mang bạn ấy ra chơi. Em trò chuyện với Sophia như người bạn thân thiết. Sophia hình như hiểu được những điều em nói, thỉnh thoảng đôi mắt nó lại chớp chớp thật dễ thương.

Em yêu quý Sophia như người em gái của mình và em chia sẻ mọi vui buồn. Em thầm cảm ơn bố đã mang về cho em một món quà ý nghĩa. Em sẽ luôn giữ gìn Sophia cẩn thận để nó luôn xinh đẹp rạng ngời.

Leave a Reply