Văn tả đồ vật - Em hãy tả chiếc đèn ông sao

Lập dàn ý

1. Mở bài

- Giới thiệu chiếc áo đèn ông sao: Chiếc đèn xuất hiện vào dịp nào? Ai mua, mua ở đâu?

2. Thân bài

- Tả bao quát chiếc đèn (chất liệu, hình dáng).

chiếc đèn ông sao

- Tả từng bộ phận:

+ Khung chiếc đèn thế nào?

+ Vòng tròn bên ngoài có đặc điểm gì nổi bật?

+ Bên trong chiếc đèn cấu tạo ra sao?

+ Năm cánh ngôi sao được trang trí nổi bật như thế nào?

Đêm trung thu, chiếc đèn ông sao được sử dụng như thế nào? Mang lại những lợi ích gì?

3. Kết bài

- Nêu cảm nghĩ của em về chiếc đèn ông sao.

Bài làm mẫu

Tết Trung thu đến, trên khắp các ngả đường và góc phố, những chiếc đèn lồng, đèn ông sao được bày bán khắp nơi. Năm nào, em cũng tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ và xin phép mẹ tự thưởng cho mình một chiếc đèn ông sao để rước đèn cùng các bạn trong đêm hội trăng rằm.

Đêm trung thu với chiếc đèn ông sao sẽ là những kỷ niệm tuyệt đẹp gắn với tuổi thơ êm đềm của em

Chiếc đèn ông sao nằm gọn trong khung tre hình tròn, đường kính khoảng năm mươi xăng - ti - mét. Chiếc đèn được làm từ những chất liệu rất thân thuộc với người Việt Nam là nan tre và giấy bóng, giấy màu các loại. Giấy bóng đủ các màu đỏ, vàng, xanh lam, làm cho chiếc đèn thêm lộng lẫy và nổi bật hơn.

Vòng tròn bên ngoài đèn được làm bằng nan tre vót nhẵn và trơn. Xung quanh có những sợi dây kim tuyến đủ sắc màu sặc sỡ óng ánh. Bên trong là năm cánh sao đều đặn, cân xứng. Những người thợ phải rất khéo tay thì mới vót và buộc nan tre đều như vậy. Bên ngoài, năm cánh sao được trang trí bằng những họa tiết vừa ngộ nghĩnh, vừa vui mắt. Bên dưới, cán sao dài khoảng hai gang tay người lớn, được làm bằng ống tre tròn và thẳng, sơn màu đỏ. Bên ngoài, nan được quấn những dải tua rua màu xanh, màu vàng, màu hồng thật đẹp.

Đêm trung thu, lúc ông trăng tròn vành vạnh bắt đầu nhô ra, tiếng trống thùng thùng nổi lên khắp xóm, lũ trẻ chúng em háo hức bày cỗ trung thu. Trên tay đứa nào cũng có một chiếc đèn ông sao. Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, chúng em bật que diêm lên, thắp lửa vào một cây nến nhỏ trên đầu cán đèn, thắp những ước mơ rực sáng. Ngọn nến cháy lung linh, huyền ảo. Chúng em vui sướng rước đèn, múa hát và phá cỗ. Nhìn lên bầu trời mùa thu, trăng tròn như cái đĩa, in rõ hình chị Hằng Nga xinh đẹp và chú Cuội đang thả trâu trên cung trăng. Bầu trời cao xanh, gió thổi mát mẻ làm cho không khí bữa tiệc trung thu thêm vui vẻ, náo nhiệt.

Ngoài chiếc đèn ông sao, nhiều bạn còn khoe đèn lồng, đèn cá chép, rồi những chiếc đèn tự làm bằng hạt bưởi, đốt lên kêu tanh tách và thơm thoang thoảng mùi vỏ bưởi.

Đêm trung thu với chiếc đèn ông sao sẽ là những kỷ niệm tuyệt đẹp gắn với tuổi thơ êm đềm của em. Em rất yêu quý chiếc đèn. Kết thúc buổi rước đèn, em mang đèn về treo lên một góc học tập. Thỉnh thoảng, em thích thú ngắm nhìn chiếc đèn ông sao và xem đó là người ban thân thiết của mình.

Leave a Reply