Văn thuyết minh - Tôi học tiếng Anh

Muốn nói và nghe tiếng Anh tốt, đầu tiên, chúng ta cần phải có một nền tảng ngữ phảp thật vững. Có nhiều nguyên nhân vì sao mình lại khẳng định như vậy: một là để bạn biết rõ mình đang nói gì, hai là để bạn không bị bỡ ngỡ khi người đối diện sử dụng nhiều cấu trúc và cách diễn đạt khác nhau. Tất nhiên bạn vẫn có thể nói một thứ tiếng Anh “bồi” không cần chú ý đến ngữ pháp nhưng chính điều đó sẽ luôn đặt bạn vào thế bị động và nhiều tình huống khó xử.

Ngoài ra, bạn cần một vốn từ vựng rộng để luôn cảm thấy tự tin khi diễn đạt, để biết cách linh hoạt thay đổi câu văn sao cho nghe hay hơn, không bị trùng lặp. Đặc biệt, khi đi sâu vào Anh ngữ, bạn sẽ thấy là có nhiều từ đồng nghĩa nhưng lại được sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi người nước ngoài tròn mắt nhìn mình, có thể chúng ta đã dùng từ không phù hợp với ngữ pháp.

Tôi học tiếng Anh

Theo mình, bạn cần học ngữ pháp và nghe nói cùng lúc để bổ trợ cho nhau. Bạn nên siêng năng đến các English speaking club để tập nói, luyện phát âm, tập cách diễn đạt ý tưởng và bảo vệ ý kiến của mình bằng tiếng Anh. Thời gian rảnh, nên tập đọc những đoạn văn ngắn để luyện giọng. Bạn có thể đứng trước một tấm gương để vừa quan sát sự chuyển động của miệng đồng thời luyện sự tự tin cho bản thân (tưởng tượng đang thuyết trình trước đám đông bằng tiếng Anh).

Một kinh nghiệm vui khi mình đi du học nước ngoài: thời gian đầu mới qua, các bạn nước ngoài thường sử dụng rất nhiều slangs (tiếng lóng) khi nói chuyện, nhiều lúc nghe không hiểu mọi người đang nói gì, nhưng vì sĩ diện, nghĩ rằng đã nắm vững ngữ pháp tiếng Anh và xem thường ngôn ngữ tiếng lóng nên mình không thèm để ý. Một thời gian sau, người bạn thân mới kéo mình ra một góc: “Johnny (tên tiếng Anh của mình) à, tao biết là ngữ pháp của mày rất vững, nhưng mày phát âm và nói tiếng Anh còn tệ lắm, mày cần phải nói chuyện với bạn bè nhiều hơn, mà như thế .thì mày cũng phải tập nói tiếng lóng như tụi tao đi. Nhập gia tùy tục mà! Với lại sau này mày đi đâu thì giới trẻ cũng sử dụng tiếng lóng như vậy thôi!” Được góp ý chân tình, mình sực tỉnh, thấy thời gian qua mình tự kiêu không đúng lúc, vô tình tạo khoảng cách với mọi người. Sau đó, mình đã nỗ lực kết bạn, thực tập nói tiếng Anh ở mọi nơi, và tích cực cóp nhặt slangs. Bây giờ, mình đã có thể tự tin giao lưư với bạn bè nước ngoài. Vậy mới thấy, học tiếng Anh là việc không có điểm dừng, bạn có thể học trong bất kì tình huống nào. Và quan trọng nhất, English is fun!

Leave a Reply