Vì sao người đàn bà hàng chài lại van xin ông chánh án tòa án huyện: Các chú đừng bắt tôi bỏ nó?

Có thể nêu những nguyên cớ chính sau đây khiến người đàn bà hàng chài van xin ông chánh án toà án huyện: Các chú đừng bắt tôi bỏ nó. Ngoài ra, HS tự tìm thêm những lí do khác: 

- Do nhận thức còn tăm tối của người dân, coi việc người phụ nữ bị đánh đập nhục mạ là chuyện bình thường, là lẽ đương nhiên. Ở họ, không có khái niệm về quyền con người, về bình đẳng giới.

- Do thực tế cuộc sống của dân chài, suốt năm tháng lênh đênh trên biển, đương đầu với sóng gió, dông bão vì miếng cơm manh áo, không thể không có người đàn ông làm trụ cột trong việc mưu sinh.

- Người đàn bà thâu hiểu, cảm thông với cuộc sống cực nhọc, căng thẳng của người chồng vì mưu sinh cho gia đình, nên thành ra tàn nhẫn, vũ phu đôi với vợ chứ anh ta vốn là một người hiền lành. Hơn nữa, sự chịu đựng của chị là vì những đứa con, chúng sẽ không thể sống được nếu gia đình bị "tan đàn xẻ nghé". (Chị nói: Vui những lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no...)

Người đàn bà làng chài

Leave a Reply