Viết 1 đoạn văn từ 8 - 10 câu đề tài ngôi trường em học trong đó có sử dụng câu đặc biệt

Ngôi trường của em đến học hằng ngày là ngôi trường nằm ở ngoại thành thủ đô Hà Nội. Trường gồm 11 lớp học và 4 phòng chức năng, ngoài ra còn có rất nhiều phòng khác. Ngôi trường tuy đã cũ nhưng chúng em yêu quý vô cùng. Ở sân trường trồng nhiều loài cây cho bóng mát và cây hoa, được cô tổng phụ trách phân công cho mỗi chi đội chăm sóc. Chi đội nào cũng cố gắng hoàn thành công việc được giao để sân trường thêm đẹp và xanh. 

Ngôi trường của em

Tại đây, chúng em được dạy là phải kính thầy, mến bạn, học hành chăm chỉ. Chúng em rất yêu ngôi trường mới này, chính vì thế chúng em ý thức giữ gìn cho ngôi trường luôn sạch sẽ và tươi mới mãi mãi. Ôi ! Chỉ cần mỗi ngày đến trường, em được gặp thầy cô giáo, gặp bạn bè và biết được nhiều điều mới lạ là lòng đã tràn ngập vui sướng.

Leave a Reply