Viết đoạn văn cảm nhận về đoạn văn miêu tả chiếc lá trên tường trong tác phẩm Chiếc lá cuối cùng

chiếc lá trên tường

Tại một khi nhà trọ tồi tàn dành cho những họa sĩ nghèo, Xiu và Giôn-xi là hai người bạn thân thuê cùng phòng, tầng dưới có cụ Bơ-men. Mùa đông năm ấy, Giôn-xi bị mắc chứng bệnh sưng phổi. Bệnh tật và nghèo túng khiến cô tuyệt vọng, phó mặc sự sống của mình cho những chiếc lá thường xuân. Mặc dù đã được Xiu hết lòng động viên, chăm sóc, khuyên nhủ bạn cố sống nhưng Giôn-xi vẫn chán chường. Những chiếc lá thường xuân dần dần rụng xuống khiên cho Xiu và cụ Bơ-men vô cùng lo lắng. Ngày hôm sau, những tưởng chiếc lá ấy đã rụng bởi thời tiết khắc nhiệt đem ấy nhưng không, chiếc lá vẫn còn đó, đối chọi kiên cường với gió bão vùi dập. Nhìn chiếc lá ấy kiên cường bám chọi ấy đã khiến Giôn-xi dần lấy lại được tinh thần, nghị lực và niềm tin để tiếp tục sống. Cuối cùng, Giôn-xi đã qua cơn nguy kịch nhưng cụ Bơ-men lại chết. Đến cuối ngày, Xiu mới nói cho Giôn-xi biết rằng đó là chiếc lá cuối cùng giả-kiệt tác của cụ Bơ men và cụ đã chết cũng vì chứng sưng phổi hôm nay ở bệnh viện bởi vẽ chiếc lá ấy vào đên đông kinh hoàng kia

Leave a Reply