Viết một bài phát biểu cảm nghĩ của học sinh trong buổi dự lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt giải các cấp của hội khuyến học xã

Kính thưa các bác lãnh đạo, các vị đại biểu!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Kính thưa các bậc cha mẹ!

Và thưa toàn thể các bạn thân mến!

Trong những ngày cuối tháng Tám, nơi đâu cũng tràn ngập không khí hân hoan, phấn khởi của mùa thu - mùa khai trường. Khai trường này em đã là học sinh lớp 8 và đã có một thời gian khá dài gắn bó thiết tha với ngôi trường THCS Nguyễn Đức Cảnh thân thương - ngôi trường được vinh dự mang tên vị lãnh tụ, người anh hùng của quê hương Thị trấn Diêm Điền Thái Thụy chúng ta. Em cũng như bao bạn học sinh trên khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc, chào đón thu về với bao xao xuyến bâng khuâng. Riêng em, niềm vui niềm hạnh phúc còn nhân lên khi ngày hôm nay, được tham dự Hội nghị tuyên dương học sinh giỏi do các bác Lãnh đạo Đảng ủy- UBND và Hội khuyến học Thị trấn tổ chức, vinh dự hơn khi em được đại diện cho các bạn học sinh giỏi bày tỏ những cảm xúc tự đáy lòng mình.

ễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt giải các cấp của hội khuyến học xã

Kính thưa các bác lãnh đạo, các vị đại biểu!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Đạt được danh hiệu học sinh giỏi huyện cùng với bao bạn học sinh giỏi về dự lễ tuyên dương trong ngày hôm nay, em không thể quên được lời cô giáo từng nói: “Văn học là bông hoa thơm, là dòng suối mát làm trong sáng và nuôi dưỡng tâm hồn”. Chính cô đã thắp lên trong em ngọn lửa đam mê và tình yêu với môn Văn kể từ khi ấy. Em như người tìm thấy ánh sáng, tìm ra lối đi. Về học ở trường THCS Ngguyễn Đức Cảnh, trước bao bạn học sinh giỏi đến từ các xã, em vẫn kiên trì theo đuổi con đường mà mình đã chọn. Từ tình yêu tha thiết với môn Văn, em được chọn vào Đội tuyển này. Yêu văn là thế nhưng quả thật học văn không hề dễ dàng, nhất là trong điều kiện và xu thế nghề nghiệp hiện nay và xung quanh mình còn có biết bao bạn giỏi khác. Em đã có những ngày tháng theo học đội tuyển thật gian nan. Nhưng em luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực không ngừng để luôn vươn lên như hành trình leo núi và quan trọng hơn là vượt qua chính bản thân mình, vượt qua những khó khăn riêng của gia đình và cha mẹ. Sau ngày thi HSG Huyện, niềm vui sướng trong em như vỡ oà khi em biết mình đã được giải Nhì. Em cảm thấy những nỗ lực của bản thân đã được đền đáp xứng đáng, đã mang lại niềm vui cho ông bà bố mẹ và thầy cô cũng như góp một phần nhỏ bé vào phong trào hiếu học của dòng họ và quê hương.

Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa thầy cô, thưa các bạn!

Cùng với em có biết bao bạn học sinh của Thị trấn Diêm Điền cũng đã được nhận danh hiệu học sinh giỏi. Em và các bạn rất vui và hạnh phúc khi được tập trung về đây để đón nhận sự động viên khích lệ của Hội khuyến học Thị trấn, của các ban ngành đoàn thể. Đối với chúng em, đây là phần thưởng quý giá cho những cố gắng trong năm học vừa qua. Đó là một sự động viên tinh thần kịp thời và to lớn ngay trong những ngày đầu năm học mới. Thay mặt cho tất cả các bạn, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm chăm lo của các bác, các cô chú. Món quà được nhận hôm nay, em và các bạn sẽ nâng niu, trân trọng, như để nhắc nhở bản thân phải gắng sức hơn nữa, quyết tâm hơn nữa cho xứng đáng với lòng tin yêu và sự kì vọng của thầy cô, cha mẹ, quê hương và toàn xã hội.

Kính thưa Hội nghị!

Em biết chặng đường học tập mà chúng em đi còn vô vàn chông gai, thử thách. Em cũng biết, để chinh phục con đường ấy chúng em phải phấn đấu nhiều hơn nữa, bỏ công sức nhiều hơn nữa. Nhưng em và các bạn tin rằng, trên hành trình thực hiện ước mơ của mình, chúng em luôn có sự yêu thương chăm lo của cha mẹ, sự đồng hành, dìu dắt của các thầy cô, sự quan tâm của các cô bác Lãnh đạo và Hội khuyến học. Điều ấy cho em một niềm tin lớn lao rằng không có chân trời nào là không thể khám phá, không có đỉnh cao nào là không thể chiếm lĩnh. Em và các bạn xin hứa sẽ cố gắng hết mình, quyết tâm cao nhất để thực hiện được ước mơ của mình, cũng như để đáp lại niềm tin yêu của các cô các bác.

Cuối cùng em xin kính chúc các vị đại biểu, các bác trong Hội Khuyến Học và các thầy cô luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc các bạn tiếp tục cùng nhau phấn đấu để đạt được kết quả cao hơn nữa trong năm học này.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Leave a Reply