Viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về ý kiến sau: "Sống đẹp, trước hết, phải sống biết thương, quan tâm, chăm sóc, gắn bó, đồng cảm, vị tha với tất cả những người xung quanh bạn"

Ý chính trong bài:

1. Dẫn dắt: Đã có bao giờ bạn tự hỏi "Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn?" như nhà thơ Tố Hữu? Vậy thì ý kiến sau sẽ là định hướng dành cho bạn => Dẫn dắt ý kiến

2. Giải thích ý kiến: Ý kiến khá rõ ràng, nên bạn chỉ cần nhắc lại hoặc tìm từ đồng nghĩa với các từ trong ý kiến để giải thích

3. Bàn luận: - Một trong những biểu hiện của sống đẹp là sự quan tâm, chăm sóc với những người xung quanh

+ Cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn nếu chúng ta dành cho nhau những cái ôm ấp áp, sự quan tâm, săn sóc ân cần chú đáo, với mọi người

sống đẹp

+ Bản thân mỗi chúng ta sẽ nhận được nhiều yêu thương và hạnh phúc hơn khi quan tâm đến người khác. Biết cách quan tâm người khác cũng chính là biết yêu thương bản thân mình

- Không chỉ quan tâm chăm sóc, để sống đẹp, bạn cần biết đồng cảm, vị tha với những người xung quanh

+ Đồng cảm với những người xung quanh nghĩa là bạn thấu hiểu được nỗi khổ của họ để từ đó mà cảm thông sẻ chia

+ Sẵn sáng vị tha cho bất cứ ai biết hối lỗi sau khi phạm phải lỗi lầm. Oán trách chỉ khiến ta thêm bận lòng vậy tại sao không vị tha để lòng thanh thản và hạnh phúc. Đó chẳng phải là sống đẹp hay sao?

4. Mở rộng:

- Cần sống đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài, không chỉ vì mình mà còn vì người khác chứ không phải sống đẹp theo kiểu giả tạo để phụ vụ lợi ích cá nhân

- Sống đẹp nhưng phải có chừng mực, biết quan tâm săn sóc đúng cách, đồng cảm vị tha đúng lúc.

- (Có nhiều lối sống đẹp khác nữa, bạn tự bổ sung)

Leave a Reply