Ý kiến của bạn về Hiện tượng nhậu nhẹt tràn lan ở mọi nơi, mọi lúc trên đất nước chúng ta đang tiêu tốn hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm và gây thiệt hại về sức khoẻ, kể cả tính mạng của cộng đồng

Cái thứ nước có cồn là mà người ta gọi là rượu là thứ men làm say cả nhân loại từ ngàn xưa đến nay. Nó trở thành một nét văn hóa của mỗi dân tộc, nhưng nó cũng trở thành một thảm họa ghê gớm. Rượu đi vào lễ cưới hỏi thành chén rượu thề thủy chung mới đẹp làm sao trong tình yêu lứa đôi, nghĩa vợ chồng. Nó ấm áp làm sao mỗi khi gặp lại cố nhân uống vài ba chén để ôn chuyện xưa và siết chặt tình bng hữu cho hôm nay và mai sau. Mẹ tôi ngâm rượu với gừng, đợi khi gió mùa đông bắc lạnh tê, lại uống một ngụm làm ấm cả gan ruột gan người già,...

Hiện tượng nhậu nhẹt tràn lan ở mọi nơi, mọi lúc

Rồi cũng rượu nó làm tan nát bao mái gia đình, vỡ tan tình bạn, tình thân. Có người uống rượu để khoe bản lĩnh đàn ông, để khoe mình giàu sang phú quý. Có kẻ vui, buồn gì cũng uống thành “nô lệ” cho rượu. Nếu mỗi người cứ chìm trong rượu thì còn đâu sức khỏe, còn đâu minh mẫn, làm sao phân biệt đúng sai. Đó không chì là cái hại cho mỗi gia đình, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe toàn dân. Vì vậy, người hiểu biết bao giờ cũng đúng mực và tỉnh táo trước cái thứ men đầy ma mị ấy!

Leave a Reply