Em hãy tả cảnh một công viên vào buổi sáng

DÀN BÀI 

I. Mở bài:

Giới thiệu cảnh phải tả (công viên). 

Công viên nào ? (Công viên Đầm Sen) 

Nằm ở đâu ? (Trên đường Hoà Bình – Q.11) 

Em đến đây vào lúc nào ? (Sáng thứ bảy) 

Để làm gì ? (Tập thể dục cùng ba mẹ) 

Buổi sáng ở công viên Đầm Sen

II. Thân bài: 

A./ Tả bao quát: 

- Công viên có diện tích thế nào ? (Rộng lớn, chung quanh có hàng rào bao bọc) 

- Từ xa thấy cổng công viên ra sao ? (Cánh cổng sắt to đồ sộ, được gắn nhiều bánh xe chạy trên hai đường ray dài ; trên cao nổi bật dòng chữ “Công viên Văn hoá Đầm Sen” thật đẹp) 

B./ Tả từng bộ phận: 

- Không khí khi đến đây ? (Những làn gió mát lạnh thổi lên từ mặt hồ, mặc dù mới sáng nhưng rất náo nhiệt) 

- Dưới hồ ? (Những chiếc thuyền đạp nước đậu thành dãy dài, bóng chiếc cầu in bóng trên mặt hồ trong xanh) 

- Khu trò chơi ra sao ? (Có lẽ đây là nơi đông vui nhất, tấp nập các em nhỏ và cả người lớn chơi các trò chơi cảm giác mạnh, lúc la lên vì sợ hãi lúc cười to vì thích thú, tất cả tạo thành một không khí tươi vui, sảng khoái.) 

- Hoạt động của mọi người ? (Mọi người đến tập thể dục buổi sáng khá đông, nhóm anh chị thanh niên thì chơi cầu lông, đá cầu ; nhóm các cụ già thí tập thể dục dưỡng sinh ; nhóm thì đang tập đi bộ quanh hồ ; vài người không tham gia tập thể dục mà chỉ đi dạo chơi quanh hồ hay ngồi trên các ghế đá quanh công viên để hít thở làn giá trong lành của buổi sáng ; càng gần sáng người đến đây càng tấp nập, đông vui, không khí càng sôi động hơn) 

C./ Tả cảnh vật liên quan: 

- Bầu trời sáng mai ? (Trong xanh, cao vời vợi ; không một gợn mây ; ông mặt trời chăm chỉ chiếu những tia nắng ấm áp xuống khắp mặt đất.) 

- Cây cối ra sao ? (Tươi tắn sau một đêm ngủ dài) 

- Chim chóc ? (Hót ca chào đón một ngày mới) 

- Những con đường thế nào ? (Sạch sẽ, lúc thì thẳng tắp lúc thì ngoằn ngoèo chạy khắp công viên) 

III. Kết bài:

Cảm nghĩ về cảnh công viên. 

Em có cảm nghĩ gì khi đến công viên Đầm Sen ? (Rất thích công viên) 

Vì sao ? (Công viên đã đem lại nhiều lợi ích cho em và mọi người: Cho em không khí trong lành, nhờ đó mà sức khoẻ được tốt; nơi tham quan và nghỉ ngơi thoải mái sau những giớ làm việc và học tập căng thẳng.) 

Em sẽ giữ gìn nơi đây ra sao ? (Em cũng như mọi người đến đây thầm hứa sẽ giữ gìn công viên thật sạch, đẹp.)

Leave a Reply