Em hãy viết bài văn tả về cây bàng

Trường em có rất nhiều cây tỏa bóng mát như, sa kê, đa, bồ đề,… Nhưng em vẫn rất thích một cái cây đã rất thân quen với chúng em từ năm lớp một đến bây giờ. Đó là cây bàng.

Em hãy viết bài văn tả về cây bàng

Nhìn cây bàng chắc cũng đã già rồi! cây cao đến tận lầu hai của trường. thân cây màu nâu, to, phải chừng hai ba đứa như em ôm mới xuể. Vỏ cây không nhẵn nhụi mà cũng không sần sùi, màu nâu. Cành cây mọc ra tứ phía. Lúc này, những cành cây như những cánh tay khẳng khiu mọc ra từ thân, chùm lá bàng mọc gần ngọn của cành. Mỗi chùm lá lại có khoảng từ bảy đến tám lá. Lá bàng có hình bầu dục, mặt trên đậm hơn mặt dưới. Lá bàng như cái quạt ba tiêu được thu nhỏ của bà La Sát. Nhiều lúc có những cơn gió nhỏ thổi qua, là bàng tạo ta tiếng xào xạc như đang khoe mình biết chơi đàn viôlông. Hoa bàng mọc thành chùm, màu trắng sữa. hoa bàng mọc ở đầu cành. Quả bàng cũng có hình bầu dục như lá bàng. Khi quả còn non, vỏ quả màu xanh, không ăn được, nhưng vào lúc chín, vỏ quả màu vàng, ăn vào thì cảm thấy bùi bùi. Em rất yêu cây bàng này!

Vào những giờ ra chơi, ở dưới chỗ cây bàng là nơi lý tưởng nhất để chúng em chơi chọi cầu, đọc sách,… Cây bàng tỏa gần hai phần ba cái sân trường. Cây bàng thật “tốt bụng” khi cho sân trường của chúng em nhiều bóng mát đến như vậy. Cây bàng này đúng là người bạn thân thiết của em!

Cây bàng đã trở thành người bạn thân thiết đối với em. Dù sắp phải rời xa cây bàng rồi, nhưng em vẫn sẽ nhớ mãi cây bàng thân thương này.

Leave a Reply