Suy nghĩ của anh/ chị về tình yêu thương nhân loại

DÀN Ý

Tình cảm gia đình, hạnh phúc đôi lứa, tình cảm bạn bè ,...cao cả nhất là tình yêu thương nhân loại.

+ "Tình vợ chồng làm nên nhân loại".

+ "Sống trong ngọc đá kim cương/ Không bằng sống giữa tình thương bạn bè".

---> Tình cảm là điều quý báu không gì có thể đánh đổi. Nó là hạnh phúc phi vật chất nhưng lại đem đến cho con người sự đầy đủ về cả vật chất lần tinh thần:

"Râu tôm nấu với ruột bầu? Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon".

- Không gì có thể quý hơn tình người. Tình thương mà nhân loại dành cho nhau làm nên hạnh phúc của cả thế giới .

Suy nghĩ của anh chị về tình yêu thương nhân loại

+ Nếu không có chiến tranh, toàn nhân loại được chung sống trong hòa bình, nếu con người ai cũng yêu thương nhau, đó chẳng phải là hạnh phúc của toàn nhân loại?

+ Một đứa trẻ ra đời. không gì hạnh phúc hơn được chở che trong vòng tay thương yêu ấm áp của gia đình, của cộng đồng.

+ Sẽ chẳng có nhà lãnh đạo nào đưa nhân dân đi đến hạnh phúc cuối cùng nếu họ không yêu thương nhân loại thực lòng như một bề tôi trung thành.

- Hạnh phúc chính là biết yêu thương và được yêu thương.

+ Khi được yêu thương, con người ta cũng biết cách yêu thương. Tình thương chân thành có thể cảm hóa kẻ xấu thành người tốt. Từ một kẻ trộm cắp thành một người hảo tâm (VD: Nhân vật chính trong "Những người khốn khổ "của Victo Huygo). Cũng vì vậy mà nói "Tình thương là hạnh phúc của con người".

Xã hội sẽ thật khó hình dung nếu những người làm cha, làm mẹ không biết yêu thương con cái. Và những đứa trẻ thì không biết hiếu nghĩa ,quan tâm cha mẹ là gì...

Bởi bản chất của con người sinh ra không xấu. Có chăng là do xã hội đày đọa, hoàn cảnh chèn ép, việc thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm đúng mức của những người xung quanh làm họ trở thành người xấu.

...

Xuất phát từ trái tim yêu thương ... giúp chúng ta sống con người hơn... 

---> Chính vì vậy mà chúng ta càng phải phấn đấu để tỏ ra xứng đáng với sự quan tâm,thương yêu của những người xung quanh, san sẻ hạnh phúc của mình cho cả những người khác. Đó mới là hạnh phúc lớn lao "biết cho đi đâu chỉ nhận riêng mình".

Hạnh phúc - sự may mắn, đôi khi may mắn đến với ta tự nhiên như định mệnh, cũng có khi là do ta tự tìm đến nó ...

Có những người sẵn sàng đổi mọi của cải, tiền bạc để có được hạnh phúc nhưng họ lại quên đi hạnh phúc là ở lòng người, Sống ích kỉ làm người ta đánh mất hạnh phúc khi nó hiện hữu ngay kề bên...

Leave a Reply