Tả về người bạn thân của em ở trong lớp học

Trong cuộc đời của mỗi người học sinh, ai cũng từng được cắp sách đến trường, được học hành, được vui chơi, được gặp biết bao nhiêu thầy cô và bạn bè mới. Và không ai là không có bạn bè cả. Riêng tôi cũng vậy. Người bạn thân thiết cùng tôi gắn bó suốt mấy năm nay mà không ai thay thế được đó chính là Băng.

Tả về người bạn thân của em ở trong lớp học

Băng là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương và cùng tuổi với tôi. Hai đứa gần nhà nhau,chơi với nhau từ lúc nhỏ. Điều đặc biệt mà chúng tôi khác với những người bạn khác đó chính là sinh cùng ngày, cùng tháng,cùng năm. Suốt ngày hai đứa quấn quýt bên nhau và đôi lúc người ta còn bảo chúng tôi là chị em sinh đôi.

Tôi nghĩ, chắc khi một ai đó biết Băng thì rất khó để có thể ghét bỏ cô ấy. Một cô gái hòa đồng, rất hay cười hay nói, sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ những người xung quanh mình. Cô ấy có mái tóc đen mượt dài ngang lưng, khuôn mặt tròn trĩnh với nước da mà bánh mật, đôi mắt to và cái miệng luôn nở nụ cười. Cô ấy không có chiều cao lí tưởng nhưng với thân hình bé xíu cô ấy rất nhanh nhẹn.

Ở trường ở lớp, Băng đối xử với bạn bè rất cởi mở và chân tình. Cô sẵn sàng cho bạn bè mượn bút, mượn tẩy... khi quên đem và cũng sẵn sàng giúp đỡ, làm trực nhật thay khi bạn đến muộn. Băng còn kèm cặp một số bạn trong lớp và đưa xếp hạng lớp lên cao. Trong các lễ hội trường, cô cũng luôn tích cực tham gia. Nào là múa hát,nào là kể chuyện, đóng kịch,nào là các trò chơi thi đố thông minh... Băng luôn ứng xử tốt và làm tốt bổn phận của một người học sinh: năng động, tích cực và hiếu học. Đối với thầy cô, Băng cũng một mực ngoan ngoãn lễ phép, cô luôn được thầy cô và mọi người yêu mến. Việc học hành thì cô luôn ở top đầu và dường như Băng đã trở thành một cô học sinh hoàn hảo.

Băng vinh dự được đón nhận những suất học bổng suốt mấy năm liền và luôn được vinh danh là học sinh tiêu biếu, con ngoan trò giỏi, học sinh nghèo vượt khó nhất khối. Có được một người bạn chân thành, đáng để tin tưởng và học giỏi như Băng, tôi cũng hãnh diện vô cùng.

Dẫu có cách xa nhau đi nữa, tình bạn trong tôi đối với Băng vẫn sẽ luôn luôn nguyên vẹn. Và tình bạn đó chắc chắn sẽ theo chúng tôi đến cuối cuộc đời.

Leave a Reply