Từ lời ca trong bài hát "Bụi phấn" của nhạc sĩ Vũ Hoàng, ý thơ của Lê văn Lộc có ca từ sau: "Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn, cho em bài học hay". Em hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của mình về lòng biết ơn thầy cô

Mở bài:

+ Những kiến thức vô cùng bổ ích và thành công của ta hôm nay chính là nhờ phần lớn công lao dạy dỗ của các thầy, các cô. Chúng ta cần phải biết ơn họ.

+ Như trong bài hát "Bụi phấn" của nhạc sĩ Vũ Hoàng"

cho em bài học hay

Thân bài:

+ Vai trò của thầy cô: truyền cho chúng ta những kiến thức bổ ích

- những kinh nghiệm sống cho con người từ khi chập chững bước vào đời cho đến khi ta trưởng thành

=> Những kiến thức và kinh nghiệm đó có thể ở nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và cả những kiến thức để hình thành nhân cách con người, góp phần tạo dựng một xã hội tốt đẹp.

+ Công việc thầm lặng của thầy cô:

- ngày ngày soạn từng trang giáo án

- dạy dỗ, uốn nắn khuyết điểm cho ta, giúp cho ta đứng dậy trong mỗi lần vấp ngã

- chắp cho ta đôi cánh vươn đến hoài bão, mơ ước trong tương lai

- Trích lời bài hát

=> Đào tạo nên bao thế hệ học trò, nâng bước bao thế hệ học sinh, sinh viên

+ Dẫn chứng:

- Ngày xưa, các thầy giáo như thầy Chu Văn An với biết bao bài học kiến thức, bài học về ứng xử, làm người, ...

- Ngày nay, các thầy giáo, cô giáo dạy chúng ta

=> Thiên chức trồng người thật thiêng liêng :)

+ Trách nhiệm học sinh:

- Biết ơn những người đã dạy dỗ mình

- Noi gương thầy cô giáo để ngày một học tập tốt hơn

- Giúp đỡ bè bạn, vâng lời thầy cô

- Trau dồi kiến thức lẫn đạo đức

=> Hãy có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng, luôn giữ mối quan hệ tốt với cộng đồng, xã hội, được mọi người tôn trọng và kính nể;

Kết bài:

+ Trích lời bài hát: "...." đó là lời ca thắm thiết, là tấm lòng kính trọng mà thế hệ học sinh gửi đến thầy cô giáo năm nào

+ Bài học bản thân ...

Leave a Reply