Văn nghị luận - Tài sản quí nhất của chúng ta

1. Chúng ta sinh ra với chỉ một trái tim... nằm sâu trong lồng ngực. Nó nhắc nhở chúng ta biết trân trọng tình yêu thương và biết yêu thương con người tận sâu thẳm trái tim chúng ta.

2. Mỗi người chúng ta sinh ra đều có hai mắt ở đằng trước bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn về phía sau, mà phải nhìn thấy những điều ở trước mặt, biết hướng về tướng lai.

Tài sản quí nhất của chúng ta

3. Chúng ta sinh ra ai cũng có hai tai - một bên trái, một bên phải - vì thế chúng ta nghe được cả hai phía, nghe cả những lời khen ngợi lẫn những phê bình, chỉ trích, để rồi phân biệt được đúng - sai.

4. Chúng ta sinh ra với một bộ óc... nằm kín bên trong hộp sọ. Vì vậy dù chúng ta thấy mình nghèo như thế nào đi chăng nữa nhưng thật sự chúng ta rất giàu, bởi vì không ai có thể lấy đi những gì chứa đựng bên trong bộ óc chúng ta, nó chứa đựng nhiều vàng bạc và châu báu hơn chúng ta tưởng.

5. Sinh ra, ai ai cũng có hai mắt, hai tai, nhưng chỉ có một cái miệng... vì cái miệng là một thứ vũ khí vô cùng sắc bén. Nó có thể làm tổn thương, đe dọa hay thậm chí làm chết ai đó. Do vậy hãy luôn nhớ phương châm: hãy nói ít, biết nhận xét và lắng nghe nhiều hơn.

Leave a Reply