Hãy tả lại quang cảnh một buổi lễ lớn của trường em đã tổ chức trong năm học

Chà, thời gian trôi qua nhanh thật! Mới đó đã đến thứ hai rồi. Em rất háo hức vì hôm nay trường em sẽ diễn ra buổi lễ chào cờ.

Ôi! Trời hôm nay thật đẹp! Bầu trời trong xanh như bức màn khổng lồ bao trùm cả thế gian.Trên bức màn khổng lồ đó được trang trí bởi những đám mây trắng trôi bồng bềnh hệt như những dải lụa thướt tha.Chị nắng nhảy nhót trên bầu trời như để ca múa. Cô gió chuyên cần bay từ phương này sang phương khác để đem cái mát đến cho mọi người. Những cô ong, chị bướm bay lượn rập rờn trên bầu trời như muốn múa một vũ điệu để chào đón ngày mới.Những chú chim hót ríu rít tạo nên một bản hòa tấu nghe thật hay. Sáng nay, sân trường tấp nập, nhộn nhịp như một ngày hội. Màu áo, màu khăn quàng đỏ thắm tung bay trong gió hòa lẫn trong không khí mát lành tạo thành một bức tranh đầy màu sắc.Các bạn học sinh đang xếp thẳng tăm tắp như đang chơi xếp hình. Các thầy cô giáo đều có mặt đông đủ cùng với nụ cười tươi nở trên môi. Ai nấy đều bận rộn để chuẩn bị cho lễ chào cờ. Các bạn học sinh đã đến trường đông đúc hơn. Bỗng, tiếng nhạc vang lên, kéo dài trong không gian như giục giã mọi người nhanh chân về vị trí xếp hàng của lớp mình. Tiếng nhạc vừa dứt, các bạn học sinh đã xuống sân xếp hàng đầy đủ, cô trực tuần cũng đã về phòng máy.

Buổi lễ lớn ở trường

Cô trực tuần ổn định trật tự của các khối lớp. Lát sau, khi cả trường đã trật tự, cô mời chúng em đứng lên để làm lễ chào cờ. Cô cất giọng nói :"Mời các em học sinh chỉnh trang lại y phục." Hiệu lệnh của cô lại vang lên dõng dạc:" Nghỉ, nghiêm! Chào cờ... Chào"Đội trống đánh những hồi trống oai hùng. Hàng loạt cánh tay giơ lên, đôi mắt ai cũng hướng về lá Quốc kì. Nhìn lá Quốc kì bay phấp phới trong gió, lòng em thầm nghĩ về những anh chiến sĩ đã ngã xuống, hi sinh để chúng em được sống trong hòa bình. Tiếng trống cuối cùng vừa dứt, từ loa vang lên: " Quốc ca". Bản Quốc ca hùng tráng vang lên.Quốc ca kết thúc, cô trực tuần vừa qua lên đọc điểm thi đua tuần trước.Em rất vui mừng vì lớp em đã nhận cờ luân lưu của tuần này. Cô trực tuần về phòng máy để sinh hoạt chủ điểm của tuần này với chúng em. Cô đưa ra một số câu hỏi để chúng em nắm rõ hơn về chủ điểm tuần. Và đây là phần mà chúng em thích nhất, cô Tổng phụ trách đội sẽ dạy chúng em một số bài hát hoặc chơi vài trò chơi để thay đổi không khí. Sau đây, cô Hiệu trưởng sẽ nhận xét đôi lời. Chúng em chăm chú nghe cô nhận xét.Chúng em dành tặng cho cô một tràng pháo tay khi cô phát biểu xong.Vậy là buổi sinh hoạt ngày hôm nay đã kết thúc. Cô trực tuần hướng dẫn chúng em di chuyển lên lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày. Buổi lễ kết thúc trong niềm vui tươi, phấn khởi.

Em rất thích các buổi lễ chào cờ đầu tuần ở trường.Em mong rằng trường sẽ diễn ra thật nhiều buổi lễ chào cờ thật là sinh động. Em tự hứa sẽ cố gắng thực hiện những điều mà cô Hiệu trưởng đã dặn dò. Mái trường thân yêu cùng với lá cờ tung bay trong gió sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí em. Ôi! Buổi lễ thật tuyệt vời.

Leave a Reply