Hãy viết đoạn văn khoảng 12 câu trình bày suy nghĩ về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người

GỢI Ý

- Cội nguồn của mỗi con người là gia đình, quê hương, đất nước.

- Dù ai đi đâu, ở đâu cũng sẽ luôn nhớ về cội nguồn, lấy đó là điểm tựa tinh thần, là bến đỗ bình yên.

- Học sinh liên hệ đến tình hình đất nước hiện nay: Những ngày biển Đông dậy sóng, đất nước bị xâm phạm chủ quyền, hàng triệu con dân nước Việt đều hướng về biển đảo Tổ quốc, hướng về cội nguồn dân tộc, thấy căm phẫn trước hành vi xâm lược, thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn với đất nước.

Cội nguồn dân tộc

- Học đưa vào bài viết những dẫn chứng cụ thể:

+ Hàng trăm, hàng ngàn người lính trẻ tình nguyện xung phong ra biển đảo, canh giữ bình yên cho Tổ quốc.

+ Trên các trang mạng xã hội tràn ngập hình ảnh lá cờ Tổ quốc, người lính cầm súng nơi đảo xa, những trạng thái thể hiện lòng yêu nước, yêu hòa bình, hướng về đất nước.

+…

=> Đó là những hành động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, hướng về cội nguồn.

- Liên hệ bản thân.

Leave a Reply