Miêu tả mùa hè vừa qua của em

Nghỉ hè vừa qua, tôi được ba mẹ cho về quê chơi. Ở đây, tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp, nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Tuy vậy, tôi thích nhất là khoảng thời gian được ngắm bình minh trên cánh đồng lúa - một cảm giác rất khác, rất kì lạ.

Miêu tả mùa hè vừa qua của em

Nhìn từ xa, cánh đồng vẫn còn chìm trong màn sương đêm yên tĩnh. Không khí trong lành, mát mẻ, thoang thoảng hương lúa mới thật dễ chịu. Những giọt sương đọng lại trên lá lúa như những viên ngọc nhỏ, trong suốt trông thật đẹp. Thỉnh thoảng, một làn gió nhẹ thổi qua, sóng lúa nhấp nhô từng đợt, từng đợt đuổi nhau ra tít đằng xa. Bầu không khí trong lành sớm mai đem đến cho mỗi người một nguồn năng lượng ngập tràn sức sống mới.

Đằng đông, mặt trời từ từ nhô lên ban phát ánh sáng cho muôn loài. Những tia nắng đầu tiên phớt nhẹ trên các thửa ruộng còn chìm trong tĩnh lặng làm cả biển lúa xao động. Vạn vật như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Trên các cành cây, các chú chim cất tiếng hót véo von chào đón bình minh. Xa xa, trên con đường làng, lác đác một vài bác nông dân đi thăm đồng sớm, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. 

Mặt trời đã lên cao, sương tan dần, bầu trời trong xanh, cao vút. Những đám mây trắng lặng lẽ trôi trên bầu trời rộng mênh mông. Cánh đồng lúa bây giờ ánh lên một màu xanh pha vàng tươi sáng. Thỉnh thoảng, một làn gió nhẹ thổi qua, thân lúa mềm mại uốn cong, ngả người vào nhau như thì thầm trò chuyện. Xa xa, từng đàn cò trắng bay rập rờn càng làm tăng thêm vẻ đẹp của đồng quê. 

Kì nghỉ hè đã cho tôi nhiều kỉ niệm đáng nhớ, đặc biệt là hình ảnh bình minh trên cánh đồng lúa. Tôi rất yêu hình ảnh đó cũng như yêu quê hương của mình. Tôi tự hứa là sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này lớn lên xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

Leave a Reply