Hãy tả lại cơn mưa

Dạo này, trời nóng như thiêu như đốt cháy da cháy thịt, cây cối khô héo, ruộng vườn nứt nẻ. Ra đường, ai nấy đều bịt mặt kín mít để tránh khỏi cái nắng nóng gay gắt ấy. Lâu lâu, có người than vãn vẻ cầu xin: ''Ước gì bây giờ có một cơn mưa đến thì hay biết mấy!".

Hãy tả lại cơn mưa

Ôi, lần này nắng nóng kéo dài quá! Con gà trống của bác hàng xóm bên cạnh nhà em cứ bới đất như để tìm một chút hơi nước mát mẻ. Trong khi đó mẹ con nhà vịt cứ chạy ra chạy vào vẻ nóng nực, sốt ruột và mệt mỏi vì cái ao của chúng thường ngày vẫn bơi lội đã cạn sạch nước, trơ trọi một đám bùn đất nứt nẻ. Chú chó yêu quý của em cũng ủ rũ, chẳng buồn ăn uống gì nữa. Bộ lông xù của chú mọi ngày đẹp đẽ thế kia mà bây giờ xẹp xuống trông thật tội nghiệp. Những cây hoa trước sân nhà em khô héo lại như sắp chết. Nhìn cảnh vật như vậy, em mong ước sao ông trời hãy cho một cơn mưa xuống, chỉ cần một cơn mưa là đã đủ rồi. Ôi, điều ước thật là linh nghiệm! Bỗng mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến làm che khuất cả một khoảng trời rộng. Ông trời lúc này khoác chiếc áo màu xám xịt. Gió bắt đầu nổi lên làm cho cây cối nghiêng qua nghiêng lại. Lá vàng rơi lả tả xuông đường. Sấm chớp đùng đoàng rạch ngang trời như muốn xé tung cả bầu trời đen kịt. Đó là dấu hiệu đáng mừng của một cơn mưa sắp tới. Mọi người trong nhà đều nhanh tay dọn những thứ ngoài sân vào. Những đứa con của chị gà cứ líu ríu chạy theo mẹ để tìm chỗ trốn. Những chú chim sẻ vội vàng tìm những hốc cây để trú mưa. Mưa!...Mưa tới rồi! Lẹt đẹt...lẹt đẹt những hạt nước mưa đầu tiên vừa lao xuống đã bị mặt đất khát nước nuốt chửng. Hơi nước từ mặt đất bốc lên tạo thành một mùi nồng nồng hăng hắc rất khó chịu. Mưa rào rào trên sân gạch. Mưa đập ầm ầm trên các tàu lá chuối. Mưa mỗi lúc một to hơn, ầm ầm ào ào. Mưa to chưa từng thấy làm như trên trời có bao nhiu nước là đổ hết xuống vậ. Những hạt mưa thi nhau rơi xuống đất, chúng bị gió hất tung lên làm giọt ngã giọt bay, bụi mưa trắng xóa. Không trung bây giờ bốn bề toàn một màn nước đục lờ mờ. Nước mưa từ các mái tôn chảy thành từng dòng, từng dòng xuống đường rồi ồng ộc dồn vào các rãnh cống. Đường phố vắng hoe, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe lao đi trong màn mưa làm nước bắn tung tóe. Mảnh vườn nhỏ trước sân nhà em cũng ngập trong nước mưa. Bông hồng nhung mới chúm chím vội nép vào trong vách lá để tránh mưa. Chú chim sẻ chui tận vào trong hốc cây, cổ rụt lại ấy vậy mà bộ lông xinh đẹp của chú vẫn ướt sũng. Trong cơn mưa thỉnh thoảng vang lên nhữg tiếng ục ục ầm ầm, những tia chớp lóe lên như muốn xé toạc bầu trời đen kịt. Mấy đứa trẻ tắm mưa hò hét, nô đùa trong màn mưa trắng xóa. Chắc chúng vui mừng và hả hê lắm. Em nhìn ra ao, bây giờ đã đầy nước trong xanh. Ô kìa! Mẹ con nhà vịt xuống ao bơi lội lúc nào mà em ko biết nhỉ? Nhìn chúng mà lòng em cũng cảm thấy vui lây. Mưa ngớt dần rồi từ từ tạnh hẳn. Ông mặt trời cởi bỏ chiếc áo xám. Thay vào đó là chiếc áo xanh biết. Trời rạng dần, nhữg tia nắg ấm áp lại bắt đầu ló ra say sưa trong niềm vui bất tận. Mấy chú chim xà xuốg sân tắm nắg hát lên những bài ca quen thuộc. Tôm cá nhảy nhót trên mặt sông, mẹ con nhà cá thích thú bơi lượn thỉnh thoảng cá mẹ lại nhảy lên như muốn nói với con mình: "Con ơi, sống rồi! Sống rồi". Tiếng nước chảy, tiếng muông thú tiếng gió reo hòa vào nhau như đang tấu lên một bản nhạc của cuộc sống đang hồi sinh.

Yêu biết mấy những con mưa đầu mùa. Nhờ có mưa ruộng vườn, cây cối ko còn nứt nẻ và khô héo nữa. Cơn mưa đã đem đến sự tươi mát và sức sống cho vạn vật. Riêng em, cơn mưa mát mẻ đã giúp cho tinh thần em thêm sảg khoái, minh mẫn, như tiếp thêm sức mạnh để em có thể vượt qua khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống

Leave a Reply