Victo Huygô đã từng nói: "Được yêu... lớn lao". Câu nói của Victo Huygo ca ngợi tình yêu đẹp là thế, cao cả là thế, quan trọng là thế, vậy tình yêu ở lứa tuổi học trò còn giữ nguyên được bản chất của nó nữa không? Các bạn hãy cho ý kiến về câu nói trên

Đề bài:

Victo Huygô đã từng nói: "Được yêu là một sự kiện quan trọng biết bao. Yêu càng trọng đại hơn nữa. Vì yêu trái tim trở nên can đảm. Nó chỉ hoàn toàn những gì thuần khiết, chỉ dựa vào những gì cao thượng, lớn lao". Câu nói của Victo Huygo ca ngợi tình yêu đẹp là thế, cao cả là thế, quan trọng là thế, vậy tình yêu ở lứa tuổi học trò còn giữ nguyên được bản chất của nó nữa không? Các bạn hãy cho ý kiến về câu nói trên

Bài làm:

Tình yêu có ở mọi lứa tuổi ! Nhưng tình yêu thời học trò tuy trong sáng nhưng cũng thực thơ ngây . Câu nói của Victo Huygo là cảm nhận của ông ta về tình yêu . Tình yêu ở thời học trò nó trong sáng , thuần khiết lắm vì tác động của cuộc sống chưa nhiều , vì các em học sinh còn vô tư , hồn nhiên . Các em đó thường yêu thông qua tình bạn , nhưng tình yêu đó còn chưa chín chắn , còn thơ ngây như tính cách của các em đó. Ôi! Thời học sinh ! Nó bồng bột nên dễ mắc sai lầm lắm! Vân ... Vân :)

tình yêu tuổi học trò

Các em đó vì còn trẻ tuổi mà đương tuổi hiếu động , nghịch ngợm , tò mò , vả lại các em đó chưa trưởng thành nên nhận thức chưa sâu về nhiều vấn đề của cuộc sống , nên dễ bị cuốn theo những cạm bẫy , cám dỗ lắm.

Tình yêu của thời học trò rất dễ đổ vỡ , hậu quả nếu có cũng khôn lường . Tác động của những mặt xấu trong xã hội làm các em đó sinh hư . Nào là ôm hôn , ve vãn ... ngay nơi công cộng . Nào là đi quá đà ;)) nên tình trạng nạo phá thai ở tuổi vị thành niên bây giờ đáng báo động . Nào là những vụ học sinh nam có nữ có xô xát đánh nhau , rồi nhiều em còn tung lên mạng coi đó như chiến công :( Tác động của những mặt xấu trong xã hội dễ ập vào lứa tuổi vị thành niên vì gia đình các em đó phải bận bịu , bộn bề lo toan mưu sinh ; vì nhà trường nhiều lúc chỉ chú tâm dạy kiến thức mà quên dạy kỹ năng trong cuộc sống cho học sinh ; vì nhiều thứ rác mạng, rác phản động tìm cách len lỏi vào tư duy học trò...

Leave a Reply